Hồng Ân Thánh Chức Tại Don Bosco Xuân Hiệp: Hành Trình Phục Vụ Và Yêu Thương Theo Bước Chân Mục Tử

Sáng nay, vào lúc 8g30, ngày 28/05/2026  tại Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp, Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức Linh mục cho bốn thầy phó tế: Phaolô Nguyễn Trung Sáng, Martino Phạm Duy Long, Micae Nguyễn Hoàng Tuấn và Vinh Sơn Nguyễn Văn Thụ . Thánh lễ do Đức cha Giuse Trần Văn Toản chủ sự, cùng sự hiện diện trân quý của Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. Ngay từ những giây phút đầu tiên, một bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng đã bao trùm toàn thể không gian phụng vụ.

Cảm nghiệm tình yêu và hồng ân Thiên Chúa

Trải qua bao năm tháng đào luyện, những bài thánh ca, lời nguyện và ánh mắt của các tiến chức chất chứa tâm tình biết ơn sâu xa gửi đến Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương, tuyển chọn và dẫn dắt các ngài tiến đến hồng ân hôm nay. Nhiều người đã không khỏi xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt các tiến chức trong nghi thức truyền chức. Đó là niềm vui vỡ òa, đồng thời là sự cảm nghiệm sâu sắc về lòng thương xót và tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Giây phút phủ phục trước bàn thờ trong kinh cầu các thánh và nghi thức đặt tay của Đức Giám mục chính là khoảnh khắc thiêng liêng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời các tân linh mục. Chính lúc ấy, các ngài nhận ra rằng chức linh mục hoàn toàn là sáng kiến và hồng ân của Thiên Chúa, chứ không đến từ khả năng của riêng mình. Thiên Chúa đã gọi, gìn giữ và nay tiếp tục sai các ngài lên đường phục vụ dân Chúa.

Linh mục: Người phục vụ mang trái tim mục tử Salêdiêng

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản đặc biệt nhấn mạnh đến chiều kích phục vụ của thiên chức linh mục. Ngài ân cần nhắc nhở:

  • Linh mục không được gọi để tìm kiếm vinh dự hay địa vị, nhưng để trở nên hiện thân của Đức Kitô Mục Tử Nhân Lành.
  • Dân Chúa ngày nay cần những mục tử biết lắng nghe, biết hiện diện và biết yêu thương bằng trái tim của Chúa, hơn là những linh mục chỉ có kiến thức hay khả năng tổ chức.
  • Sự thánh thiện của người linh mục không nằm ở những thành công bề ngoài, mà ở sự trung thành mỗi ngày với sứ mạng Chúa trao phó.

Hướng về tinh thần cốt lõi của Hội dòng, Đức cha nhắc lại linh đạo Salêdiêng Don Bosco: sống gần gũi, đồng hành và phục vụ giới trẻ, đặc biệt là những người trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi và thiếu định hướng. Từ những bước chân đầu tiên của Thánh Gioan Bosco tại Torino đến sự phát triển của Tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam hôm nay, tinh thần ấy vẫn luôn là linh hồn của sứ mạng. Những chứng tá sống động của các nhà truyền giáo Salêdiêng đang âm thầm hy sinh tại các vùng sâu vùng xa, giữa trẻ em đường phố, đã làm sáng lên vẻ đẹp dấn thân của chức linh mục trong Giáo Hội. Dù được trao ban quyền thánh để cử hành bí tích và rao giảng, người linh mục trước hết phải ghi nhớ lời mời gọi yêu thương và biết cúi xuống phục vụ nhân loại như chính Đức Kitô.

Niềm vui tri ân và hy vọng

Sau nghi thức truyền chức, các tân linh mục đã lần đầu tiên được đồng tế trong niềm vui vỡ òa của cộng đoàn. Những tràng pháo tay, ánh mắt xúc động và những lời chúc mừng chân thành đã hòa quyện thành một bài ca tạ ơn tuyệt đẹp dâng lên Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong đã đại diện Tỉnh dòng dâng lời tri ân Đức cha Giuse, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cha, quý tu sĩ, ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn cầu nguyện, yêu thương đồng hành cùng Hội dòng cũng như các tân chức. Cha Giám tỉnh nhấn mạnh, hồng ân này không chỉ là niềm vui riêng của Tỉnh dòng Salêdiêng, mà còn là niềm vui của toàn Giáo Hội khi Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi và sai đi những mục tử trẻ.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan, thánh thiêng và chan chứa hy vọng. Những nụ cười, cái bắt tay thân tình đã nối dài niềm vui của ngày hồng phúc. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành và gìn giữ các tân linh mục. Xin cho các ngài luôn sống tinh thần khiêm nhường, quảng đại của một người Salêdiêng Don Bosco thứ thiệt ; luôn hăng say mang Tin Mừng đến cho người trẻ, cho người nghèo và những ai đang cần nâng đỡ. Ước mong sao trọn cuộc đời linh mục của các ngài mãi là bài ca tạ ơn sống động dâng lên Thiên Chúa vì muôn ngàn hồng ân Ngài đã thương ban.

Bài viết: Hoàng Dương, SDB

Hình ảnh: Ban Truyền Thông Don Bosco

Visited 13 times, 13 visit(s) today