“Cha đã hứa với Chúa rằng cha sẽ hiến dâng trọn đời cha cho các con.” (Thánh Gioan Bosco)
Suy niệm
Khi nhìn lại hành trình chín ngày suy niệm,
chúng ta có thể tự hỏi:
Tại sao Don Bosco, một linh mục sống ở thế kỷ XIX,
vẫn có thể chạm đến trái tim người trẻ hôm nay?
Thế giới đã thay đổi rất nhiều.
Người trẻ hôm nay sống trong một thực tại hoàn toàn khác:
công nghệ, toàn cầu hóa, nhịp sống nhanh,
những câu hỏi mới về căn tính, tương lai và ý nghĩa đời sống.
Và thế nhưng, Don Bosco vẫn không trở nên lỗi thời.
Bởi vì Don Bosco không gắn đời mình
với một phương pháp cứng nhắc,
một mô hình giáo dục khép kín,
hay một bối cảnh xã hội cụ thể.
Ngài gắn đời mình với người trẻ.
Don Bosco không hỏi: “Thời đại này cần gì?”
Ngài hỏi: “Người trẻ này đang cần ai?”
Chính câu hỏi ấy làm cho Don Bosco
trở thành người của mọi thời đại.
Ngài hiểu rằng, dù hoàn cảnh có thay đổi,
trái tim người trẻ vẫn mang những khát vọng rất căn bản:
được yêu thương,
được tin tưởng,
được hướng dẫn,
và được sống một đời có ý nghĩa.
Từ cuộc gặp gỡ Bartôlômêô Garelli,
đến những sân chơi đầy tiếng cười,
từ những giờ đồng hành cá nhân,
đến việc xây dựng cộng đoàn như mái nhà,
Don Bosco chỉ làm một điều duy nhất
với một sự trung thành phi thường:
ở lại với người trẻ cho đến cùng.
Ngài không bỏ rơi họ khi họ sa ngã.
Ngài không nản lòng khi họ chậm thay đổi.
Ngài không yêu họ vì họ ngoan,
mà yêu họ để họ có thể trở nên tốt hơn.
Trong một thế giới mà người trẻ dễ bị đánh giá
qua thành tích, hình ảnh và hiệu quả,
Don Bosco là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng:
giá trị của người trẻ không đến từ việc họ làm được gì,
mà từ việc họ là ai trước mặt Thiên Chúa.
Hôm nay, Giáo Hội và xã hội không chỉ cần
những chương trình cho người trẻ,
mà cần những con người mang trái tim của Don Bosco:
những người dám tin,
dám kiên nhẫn,
và dám yêu thương đến cùng.
Suy niệm cuối cùng của cửu nhật
mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi:
- Don Bosco đang sống tiếp nơi ai hôm nay?
- Người trẻ có thể gặp Don Bosco qua cách tôi hiện diện với họ không?
- Tôi có dám hiến dâng thời gian, trái tim và sự kiên nhẫn của mình
cho người trẻ như Don Bosco đã làm không?
Bởi vì, Don Bosco không chỉ là một vị thánh để tôn kính,
mà là một lối sống để tiếp nối.
Và khi người trẻ hôm nay
cảm nhận được rằng họ được yêu thương thật,
Don Bosco lại một lần nữa
trở thành người của thời đại chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha yêu thương,
Chúa đã ban cho Hội Thánh Thánh Gioan Bosco
như một dấu chỉ sống động
của tình yêu Chúa dành cho người trẻ.
Khi khép lại những ngày suy niệm này,
xin cho tinh thần Don Bosco
không dừng lại ở lời nói hay cảm xúc,
nhưng trở thành lối sống của chúng con.
Xin cho chúng con biết yêu thương người trẻ
bằng sự hiện diện kiên nhẫn,
biết tin tưởng ngay cả khi họ còn mong manh,
và biết hy vọng ngay cả khi con đường còn dài.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
xin cho người trẻ hôm nay
tìm được những người cha, người mẹ, người bạn đường
giúp họ lớn lên trong tự do, đức tin và niềm vui.
Amen.
Nguồn Salesian tham khảo
- Salesian Historical Institute,
Salesian Sources 1: Don Bosco and his Work – Memoirs of the Oratory
https://drive.google.com/file/d/139iDrVJVzSLTRXQcaavRLuv3lJN4Ep-o - Morand Wirth, Don Bosco and the Salesians
https://drive.google.com/file/d/1atrk2NSZAs9wuM8-VlnGsLBVDokrBgla - Francis Desramaut, One Hundred Keywords of Salesian Spirituality – mục Pastoral Charity
https://drive.google.com/file/d/1YuAPScQEUrB7rQWTGKlHxJXeN3Le_E0f

