SUY NIỆM LỜI CHÚA: KIÊN NHẪN VỚI SỨC SỐNG CỦA TIN MỪNG – Thứ Sáu, ngày 30/01/2026 – Tuần III mùa Thường niên

KHI NIỀM TIN CẦN SỰ KIÊN NHẪN

Kính thưa cộng đoàn, trong một thế giới đòi hỏi kết quả tức thì và sự ồn ào của các thành tựu, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về với quy luật của thiên nhiên: quy luật của sự âm thầm và kiên nhẫn. Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt giống tự mọc và hạt cải nhỏ bé để mặc khải về bản chất của Nước Thiên Chúa. Nước Chúa không đến bằng những cuộc cách mạng chớp nhoáng hay sức mạnh của vũ khí, nhưng đến như một hạt mầm âm thầm nảy nở trong lòng người. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng nội tại của ơn sủng và học cách kiên nhẫn với chính mình cũng như với anh chị em trong hành trình thăng tiến tâm linh.

1. LỜI CHÚA: Mc 4, 26-34

“Đức Giêsu nói: ‘Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết… Đất tự động sinh ra hoa lợi: trước hết là cây cỏ, rồi đến bông lúa, và sau cùng là thành hạt lúa đặc chắc trong bông lúa… Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên và trở thành loại cây lớn nhất mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng của nó’.”

Tóm tắt: Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn để nói về sự phát triển tất yếu và vĩ đại của Nước Thiên Chúa từ những khởi đầu nhỏ bé, âm thầm.

2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Chúa Giêsu trình bày hai khía cạnh quan trọng của Triều Đại Thiên Chúa:

  1. Sự vận hành của ân sủng: Trong dụ ngôn hạt giống tự mọc, người nông dân chỉ có việc gieo. Phần còn lại là sức sống của đất và chính hạt giống. Điều này nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là tác giả của mọi sự biến đổi. Con người có thể cộng tác, nhưng không thể điều khiển hay hiểu thấu hết mầu nhiệm của ơn Chúa.
  2. Sự tương phản kỳ diệu: Hạt cải là hạt nhỏ nhất nhưng lại trở thành cây cao bóng cả. Đây là hình ảnh của Giáo hội và của đức tin. Từ một nhóm ít môn đệ nhút nhát, Tin Mừng đã lan tỏa khắp địa cầu. Nước Thiên Chúa có sức mạnh bao dung, trở thành “bóng mát” che chở cho mọi dân tộc (“chim trời”).

3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (2 Sm 11, 1-4a.5-10a.13-17)

Trái ngược với vẻ đẹp của hạt giống Tin Mừng, Bài đọc I hôm nay tường thuật một bước ngoặt đen tối trong cuộc đời vua Đavít: tội ngoại tình với Bát-sê-va và mưu sát Urigia.

Sự liên kết ở đây mang tính cảnh tỉnh:

  • Hạt giống tội lỗi cũng có sức lan tỏa: Một ánh nhìn bất chính dẫn đến ngoại tình, rồi dẫn đến gian dối và cuối cùng là sát nhân. Tội lỗi, nếu không bị ngăn chặn, cũng sẽ “mọc lên” và tàn phá cuộc đời.
  • Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa: Dù Đavít sa ngã, Thiên Chúa vẫn không rút lại lời hứa về dòng dõi của ông. Người kiên nhẫn đợi chờ sự sám hối để gieo lại hạt giống công chính vào tâm hồn ông.
  • Bài học: Nếu chúng ta không gieo hạt giống Tin Mừng, cỏ dại của tội lỗi sẽ chiếm lấy mảnh đất tâm hồn.

4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

  1. Hãy làm tròn phần việc của mình và tin tưởng vào Chúa

Người nông dân gieo giống rồi đi ngủ. Ông tin tưởng vào đất và hạt. Trong việc giáo dục con cái hay rao giảng Tin Mừng, đôi khi chúng ta nản lòng vì không thấy kết quả ngay. Lời Chúa nhắc chúng ta: Hãy cứ gieo bằng tình yêu và gương sáng, Thiên Chúa sẽ cho nó mọc lên vào thời điểm của Người. Đừng lo lắng thái quá như thể mọi sự chỉ dựa vào sức mình.

  1. Sức mạnh của những điều nhỏ bé

Hạt cải nhỏ bé dạy chúng ta đừng khinh thường những việc đạo đức nhỏ: một lời cầu nguyện ngắn, một nụ cười khích lệ, một đồng tiền bố thí. Những “hạt cải” ấy, khi được gieo với lòng mến, có thể cứu rỗi một linh hồn hoặc làm thay đổi cả một cộng đoàn. Nước Trời được xây dựng từ những viên gạch bé nhỏ của sự hy sinh hằng ngày.

  1. Trở nên bóng mát cho tha nhân

Cây cải lớn lên để chim trời làm tổ. Đời sống Kitô hữu của chúng ta có đủ “sum suê” để người khác tìm đến trú ẩn, an ủi và nhận được lời khuyên bảo không? Một tâm hồn có Chúa phải là một tâm hồn rộng mở, biết đón nhận và che chở cho những ai đang bơ vơ, lạc lỏng.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong bài giảng ngày 14/06/2015, đã chia sẻ:

“Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Người là Đấng làm cho hạt giống mọc lên. Đôi khi chúng ta muốn can thiệp, muốn gặt hái ngay lập tức, nhưng Chúa dạy chúng ta sự kiên nhẫn của người gieo giống. Hãy nhớ rằng: Chính Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội lớn mạnh, chứ không phải các kế hoạch của chúng ta.”

Giáo hội mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn hy vọng. Dù thế giới có vẻ đầy dẫy sự dữ (như tội lỗi của Đavít), nhưng hạt giống Tin Mừng vẫn âm thầm nảy mầm trong lòng những người thiện chí.

6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Gieo một “hạt cải” thiện chí: Hôm nay, Cha và cộng đoàn hãy thực hiện một việc tốt nhỏ nhất mà mình có thể làm (nhặt một mẩu rác, nhường đường, hay cầu nguyện cho một người mình không thích). Hãy dâng nó cho Chúa như một hạt giống Nước Trời.
  2. Tập sống kiên nhẫn: Nếu bạn đang mong đợi một sự thay đổi nơi con cái hay người thân, đừng hối thúc hay gắt gỏng. Hãy tiếp tục gieo sự dịu dàng và tin tưởng giao phần còn lại cho Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo hạt giống lời Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết kiên nhẫn đợi chờ sức sống của Chúa hoạt động. Xin đừng để chúng con nản chí khi thấy kết quả còn nhỏ bé, nhưng xin cho chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng biến đổi của ơn sủng, để cuộc đời chúng con trở nên cây cao bóng cả, mang lại niềm vui và bình an cho mọi người xung quanh. Amen.

Visited 66 times, 1 visit(s) today