BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG LÀ LAN TỎA
Kính thưa cộng đoàn, ánh sáng là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Bản chất của ánh sáng là để chiếu soi, để xua tan bóng tối và dẫn đường. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh chiếc đèn để nói về sứ mạng của người môn đệ. Một khi đã nhận lãnh ánh sáng từ Lời Chúa, chúng ta không được phép che giấu nó dưới gầm giường của sự ích kỷ hay cái đấu của sự hèn nhát. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Chúng ta nhận lãnh hồng ân không phải để hưởng thụ cá nhân, mà là để trở thành ngọn đèn soi chiếu cho những người xung quanh, mang hơi ấm tình thương của Chúa đến cho thế giới đang đầy rẫy những mảng tối của đau khổ và thất vọng.
1. LỜI CHÚA: Mc 4, 21-25
“Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái đấu hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì bí mật mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì che giấu mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!’ Người nói với các ông: ‘Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng đong cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em thêm nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất’.”
Tóm tắt: Chúa Giêsu khẳng định Tin Mừng cần được loan báo công khai. Người mời gọi các môn đệ sống quảng đại và nhạy bén với Lời Chúa, vì mức độ lãnh nhận hồng ân tùy thuộc vào mức độ chúng ta trao ban.
2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Chúa Giêsu dùng hình ảnh chiếc đèn dầu quen thuộc trong các gia đình Do Thái thời bấy giờ. Chiếc đèn chỉ có giá trị khi nó được đặt trên cao để chiếu sáng cho cả nhà. “Đèn” ở đây chính là Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người. Ánh sáng này không thể bị che giấu. Những gì Chúa dạy các môn đệ trong thinh lặng sẽ phải được rao giảng trên mái nhà.
Tiếp theo, Chúa dùng hình ảnh “Cái Đấu” để nói về luật công bằng và hào phóng của Thiên Chúa. Trong đời sống tâm linh, có một quy luật nghịch lý: Càng cho đi, càng nhận lại. Ai mở lòng đón nhận và chia sẻ Lời Chúa, người đó sẽ ngày càng giàu có về ân sủng. Ngược lại, ai đóng kín, không chịu sinh lợi từ ân sủng đã nhận, thì tâm hồn sẽ ngày càng trở nên nghèo nàn, cằn cỗi cho đến khi mất sạch tất cả.
3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (2 Sm 7, 18-19.24-29)
Sau khi nhận được lời hứa về một dòng dõi bền vững từ Thiên Chúa qua ngôn sứ Nathan, vua Đavít đã vào lều thánh, ngồi trước nhan Đức Chúa và dâng lời cầu nguyện đầy khiêm tốn: “Con là ai, lạy Chúa, và gia đình con là gì, mà Ngài đưa con đến mức này?”
Sự liên kết ở đây là:
- Lòng biết ơn và sự khiêm nhường: Đavít nhận ra mình là một “chiếc đèn” được Chúa thắp sáng không phải do công trạng riêng, nhưng do lòng nhân hậu của Chúa.
- Sống cho vinh danh Chúa: Đavít cầu xin Chúa chúc phúc cho nhà ông để “danh Ngài được tôn vinh mãi mãi”. Đây chính là việc đặt ngọn đèn lên giá để mọi người nhìn thấy quyền năng Thiên Chúa.
- Cả hai bài đọc đều nhấn mạnh: Hồng ân Thiên Chúa ban là để lan tỏa vinh quang của Người qua cuộc đời của những kẻ tin.
4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Đừng che giấu căn tính Kitô hữu
Có bao giờ chúng ta cảm thấy ngại ngùng khi làm dấu thánh giá nơi công cộng, hay không dám lên tiếng bảo vệ sự thật vì sợ bị chê cười? Đó là lúc chúng ta đang đặt chiếc đèn dưới gầm giường. Ánh sáng của chúng ta chính là lối sống công chính, hiền hậu và bác ái. Thế giới cần ánh sáng ấy để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.
- Sự “hào phóng” trong đời sống thiêng liêng
Chúa nói: “Anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy”. Nếu chúng ta đo lường sự phục vụ của mình bằng sự tính toán, hẹp hòi, chúng ta sẽ thấy đời sống tâm linh thật khô khan. Nhưng nếu chúng ta “đong” cho Chúa và tha nhân bằng chiếc đấu của tình yêu bao la, Thiên Chúa sẽ đổ tràn vào lòng chúng ta niềm vui và ân sủng “dư dật”.
- Trách nhiệm trước ân sủng đã lãnh nhận
Ân sủng không phải là vật sở hữu, mà là một sự ủy thác. “Ai đã có thì được cho thêm” có nghĩa là ai biết sử dụng ơn Chúa để sinh lợi cho tha nhân sẽ được Chúa ban thêm sức mạnh. Đừng để ân sủng bị “rỉ sét” trong tâm hồn do sự lười biếng và vô cảm.
5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Trong hiến chế Lumen Gentium (Ánh sáng Muôn dân), Công đồng Vaticano II nhắc nhở rằng toàn thể Giáo hội có sứ mạng chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô cho trần gian. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng nói:
“Kitô hữu không phải là ánh sáng, nhưng là người mang ánh sáng. Chúng ta giống như mặt trăng phản chiếu ánh mặt trời. Nếu mặt trăng đứng giữa mặt trời và trái đất, nó sẽ gây ra nhật thực. Cũng vậy, nếu cái tôi của chúng ta quá lớn, chúng ta sẽ che khuất ánh sáng của Thiên Chúa.”
Giáo hội mời gọi chúng ta hãy để ánh sáng của đức tin thấm đẫm vào mọi lãnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, để biến đổi thế giới từ bên trong.
6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
- Làm một hành động “chiếu sáng”: Hôm nay, Cha và cộng đoàn hãy cố gắng làm một việc tốt trong âm thầm nhưng có sức lan tỏa. Một nụ cười chân thành, một lời khen ngợi khích lệ cho người đang nản chí chính là cách đặt ngọn đèn lên giá.
- Đong bằng “đấu” tình yêu: Hãy thử hào phóng hơn bình thường một chút: dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, rộng rãi hơn khi chia sẻ vật chất hoặc kiên nhẫn hơn khi gặp sự trái ý. Hãy tin rằng Chúa sẽ “đong lại” cho chúng ta gấp bội.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng thật thế gian. Cảm tạ Chúa đã thắp lên ngọn lửa đức tin trong lòng chúng con qua Bí tích Rửa tội. Xin giúp chúng con đừng bao giờ để ngọn lửa ấy tàn lụi vì sự hững hờ hay bị che lấp bởi bóng tối của tội lỗi. Xin dạy chúng con biết sống quảng đại, sẵn sàng trao ban và phục vụ, để cuộc đời mỗi chúng con trở thành những ngọn đèn rực sáng, dẫn đưa anh chị em về với tình yêu của Chúa. Amen.
