Suy niệm hằng ngày – Thứ Hai, ngày 19/01/2026 – Tuần II mùa Thường niên

Kính thưa cộng đoàn, trong hành trình theo Chúa, có bao giờ chúng ta tự hỏi: Đạo của chúng ta là đạo của niềm vui hay là đạo của những gánh nặng lề luật? Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đối diện với một cuộc tranh luận về việc ăn chay, nhưng sâu xa hơn, đó là một mặc khải về căn tính của người Kitô hữu. Chúa Giêsu không đến để “vá víu” những lỗ hổng của một nền tôn giáo cũ kỹ, nhưng Người mang đến một sức sống mới – một cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và nhân loại. Lời Chúa mời gọi chúng ta rũ bỏ những “bầu da cũ” của sự cứng nhắc để đón nhận “Rượu mới” của Tin Mừng, nhằm sống một đức tin sống động và đầy hoan lạc.

🕊️ 1. LỜI CHÚA: Mc 2, 18-22

“Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu: ‘Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại kh1ông ăn chay?’ Đức Giêsu trả lời: ‘Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?… Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ… Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ…'”

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Trong đời sống Do Thái giáo, ăn chay là một hành vi đạo đức cao quý nhằm bày tỏ lòng thống hối và mong đợi Đấng Thiên Sai. Tuy nhiên, qua dòng thời gian, việc ăn chay dần trở thành một nghĩa vụ hình thức, một thước đo để xét đoán người khác.

Khi bị chất vấn về việc các môn đệ không ăn chay, Đức Giêsu đã không phủ nhận giá trị của việc khổ chế, nhưng Người mặc cho nó một ý nghĩa Kitô học mới mẻ. Người tự nhận mình là “Chàng Rể” – trung tâm của bữa tiệc cứu độ. Khi Chàng Rể đang hiện diện, đó là thời gian của niềm vui và ân sủng, không phải của sự u sầu. Qua hình ảnh “vải mới” và “rượu mới”, Đức Giêsu khẳng định rằng Tin Mừng của Người không phải là một sự bổ sung hời hợt cho lề luật cũ, mà là một sức sống hoàn toàn mới, đòi hỏi một sự hoán cải tận căn từ bên trong.

🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Sm 15, 16-23)

Thông điệp về sự ưu tiên của tinh thần bên trên hình thức được soi sáng mạnh mẽ qua bài đọc I về vua Sa-u-lô. Dù nhà vua viện cớ giữ lại chiên bò tốt nhất để tế lễ Thiên Chúa, nhưng ngôn sứ Sa-mu-en đã nghiêm khắc cảnh cáo: “Sự vâng lời quý hơn hy lễ, lòng tuân phục tốt hơn mỡ cừu”.

Sự cứng lòng của Sa-u-lô chính là hình ảnh của cái “bầu da cũ” mà Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng. Nếu lễ vật hay việc ăn chay không xuất phát từ lòng vâng phục và yêu mến, chúng chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch. Cả hai bản văn đều dẫn đưa chúng ta tới một chân lý: Thiên Chúa không tìm kiếm những nghi thức máy móc, Người tìm kiếm những trái tim biết lắng nghe và thuộc về Người.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

  1. Sống đạo là sống trong tương quan với “Chàng Rể”

Cốt lõi của đời sống Kitô hữu không nằm ở những quy tắc khô khan, mà là sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Khi chúng ta thực hành các việc đạo đức (đi lễ, ăn chay, làm việc bác ái) với ý thức rằng Chúa đang ở bên cạnh như một người bạn, người anh, và là Chàng Rể của linh hồn, mọi hy sinh sẽ không còn là gánh nặng nhưng trở thành niềm hạnh phúc.

  1. Sự nguy hiểm của thói quen và sự xơ cứng tâm linh

“Bầu da cũ” là hình ảnh của một tâm hồn bị xơ cứng bởi định kiến, sự tự mãn và thói quen giữ đạo hình thức. Khi chúng ta chỉ biết giữ luật mà thiếu lòng nhân ái, chúng ta đang “vá víu” cuộc đời mình bằng những mảnh vải cũ kỹ. Chúa mời gọi chúng ta can đảm từ bỏ những lối mòn của ích kỷ để mặc lấy “con người mới” theo tinh thần Tin Mừng.

  1. Tinh thần “Rượu mới” của Tin Mừng

Rượu mới luôn có sức giãn nở và nồng nàn. Tinh thần của Chúa Giêsu là tinh thần của sự tự do trong yêu thương. Để chứa đựng được “Rượu” ấy, chúng ta cần một sự mềm dẻo trong tâm hồn: sẵn sàng thay đổi cách nhìn, sẵn sàng tha thứ và luôn tươi mới trong cách phục vụ anh chị em mình.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta thực hành việc hoán cải nội tâm (metanoia). Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong bài giảng ngày 05/09/2014, đã nhắn nhủ:

“Lề luật là để giúp ích cho chúng ta, dẫn chúng ta tới Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta biến lề luật thành trung tâm thay vì Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu của những bầu da cũ, thiếu đi sức sống và niềm hy vọng.”

Giáo hội nhấn mạnh rằng việc ăn chay hay các kỷ luật phụng vụ chỉ thực sự có giá trị khi chúng thúc đẩy chúng ta đến gần Chúa hơn và mở lòng ra với người nghèo khổ. Đó là cách mà Hội Thánh luôn “trẻ lại” qua mỗi thời đại bằng cách giữ vững rượu mới của Tin Mừng trong những bầu da đã được ơn Chúa làm cho tươi mới.

🌱 6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

Để sống lời Chúa hôm nay, con xin gợi ý hai thực hành cụ thể:

  1. Thanh luyện động cơ: Khi làm một việc tốt hay đọc kinh, hãy dừng lại một chút để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con làm việc này chỉ vì yêu mến Chúa”. Hãy để tình yêu là “rượu mới” dẫn dắt mọi hành động của chúng ta.
  2. Đổi mới cái nhìn: Hãy thử thay đổi thái độ đối với một người mà bạn đang có thành kiến. Thay vì dùng “bầu da cũ” của sự xét đoán, hãy dùng “bầu da mới” của sự cảm thông và bao dung để đón nhận họ.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở nên những người giữ đạo cách máy móc như những bầu da cũ kỹ, dễ nứt vỡ trước những thách đố của cuộc đời. Xin đổ tràn Rượu Mới của Chúa Thánh Thần vào lòng chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con là một bài ca chúc tụng niềm vui Tiệc Cưới mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng con. Amen.

Visited 61 times, 4 visit(s) today