Suy niệm hằng ngày – Thứ Bảy, ngày 17.01.2026 – Tuần I Thường Niên, Năm A

ÁNH MẮT THƯƠNG XÓT VÀ LỜI GỌI ĐỔI ĐỜI

Suy niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (17/01/2026)

Kính thưa cộng đoàn,

Trong mắt người Do Thái thời bấy giờ, những người thu thuế bị coi là những kẻ phản quốc và tội lỗi công khai, họ bị khinh miệt và bị đẩy ra bên lề đời sống tôn giáo. Thế nhưng, Thiên Chúa lại có cái nhìn rất khác với con người.

Hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Chúa Giêsu và ông Lêvi tại trạm thu thuế. Một cuộc gặp gỡ không có sự phán xét, chỉ có ánh mắt yêu thương và một lời mời gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền năng: “Anh hãy theo tôi”. Chúng ta hãy xem sức mạnh của lòng thương xót Chúa đã biến đổi một “tội nhân” thành một “tông đồ” như thế nào.

1. LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 2, 13-17)

“Khi ấy, Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển… Ngài thấy ông Lêvi là con ông Anphê đang ngồi ở trạm thu thuế, Ngài bảo ông: ‘Anh hãy theo tôi!’ Ông đứng dậy đi theo Ngài. Khi Chúa Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông, có nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn với Ngài… Các kinh sư thấy vậy liền nói với môn đệ Ngài: ‘Sao Ngài lại ăn uống với bọn thu thuế và tội lỗi?’ Nghe thấy thế, Chúa Giêsu bảo họ: ‘Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để gọi người công chính, mà để gọi người tội lỗi’.”

Tóm tắt: Chúa Giêsu gọi ông Lêvi đang làm nghề thu thuế đi theo Ngài. Sau đó, Ngài dùng bữa với những người bị coi là tội lỗi và khẳng định sứ mạng của Ngài là đến để cứu chữa những tâm hồn đau yếu, tội lỗi.

2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Lời gọi của Chúa Giêsu dành cho Lêvi mang tính quyết định. Lêvi đang ngồi tại trạm thu thuế – nơi tượng trưng cho tiền bạc và quyền lực trần gian. Khi Chúa phán: “Anh hãy theo tôi”, Lêvi đã “đứng dậy” – một hành động dứt khoát, bỏ lại quá khứ để bước vào một tương lai mới.

Hình ảnh Chúa Giêsu đồng bàn với những người tội lỗi là một cú sốc đối với giới biệt phái. Theo quan niệm của họ, tiếp xúc với người tội lỗi là bị ô uế. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định Ngài là “Thầy Thuốc”. Thầy thuốc thì phải ở gần bệnh nhân. Ngài mang lòng thương xót đến để thánh hóa tội nhân, chứ tội lỗi không thể làm bẩn được sự thánh thiện của Ngài.

3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1)

Bài đọc I kể về việc Chúa chọn Sa-un làm vị vua đầu tiên của Israel. Sa-un vốn là một chàng trai trẻ đi tìm những con lừa lạc của cha mình. Trong lúc đang loay hoay với công việc tầm thường, ông đã gặp ngôn sứ Samuel và được xức dầu tấn phong.

Sự tương phản và tương đồng ở đây rất thú vị: Cả Sa-un và Lêvi đều đang mải mê với công việc trần thế (một người tìm lừa, một người thu tiền) thì bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Chúa. Thiên Chúa không đợi chúng ta trở nên thánh thiện mới gọi; Ngài gặp chúng ta ngay trong sự tầm thường, thậm chí trong sự lầm lạc của chúng ta, để nâng chúng ta lên một sứ mạng cao cả hơn.

4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

Điểm 1: Sức mạnh của sự chọn gọi. Chúa Giêsu thấy Lêvi trước khi Lêvi thấy Chúa. Ơn gọi luôn bắt đầu từ sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài không nhìn vào quá khứ đầy vết nhơ của Lêvi, Ngài nhìn thấy tiềm năng của một vị tông đồ tương lai (thánh Matthêu). Điều này mang lại hy vọng cho mỗi chúng ta: Dù chúng ta có tội lỗi đến đâu, Chúa vẫn luôn có một chỗ cho chúng ta trong chương trình của Ngài.

Điểm 2: Sự dứt khoát của người môn đệ. Lêvi đã bỏ lại tất cả. Bàn thu thuế là nguồn sống, là sự giàu sang, nhưng ông đã đứng dậy ngay lập tức. Theo Chúa đòi hỏi một sự cắt đứt. Chúng ta có sẵn sàng bỏ lại những “trạm thu thuế” của lòng tham, sự ích kỷ hay những đam mê bất chính để đi theo Chúa trọn vẹn hơn không?

Điểm 3: Giáo hội là bệnh viện dã chiến. Câu nói “Tôi không đến để gọi người công chính, mà để gọi người tội lỗi” là tôn chỉ của Đạo chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy mình đạo đức mà khinh dể người khác, chúng ta đang giống như các kinh sư. Nếu chúng ta thấy mình yếu đuối và cần Chúa, chúng ta chính là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót Chúa.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn khẩu hiệu Giám mục của mình là “Miserando atque eligendo” (Thương xót và chọn gọi) dựa trên đoạn Tin Mừng này. Ngài thường nói:

“Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta là mệt mỏi khi xin Ngài tha thứ.” Hôm nay kính nhớ Thánh Antôn Viện phụ, một người đã nghe lời Chúa trong Tin Mừng và bỏ lại tất cả tài sản để vào hoang địa sống cho Chúa. Ngài là minh chứng cho việc khi một tâm hồn bị Chúa “chinh phục”, họ có thể từ bỏ mọi sự thế gian để tìm thấy kho tàng trên trời.

6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Cái nhìn bao dung: Hôm nay, con sẽ cố gắng không xét đoán một người có quá khứ không tốt. Thay vào đó, con sẽ cầu nguyện cho họ, vì Chúa có thể làm những điều lạ lùng trên cuộc đời họ như đã làm với Lêvi.
  2. Đứng dậy và đi theo: Có thói quen xấu nào (như sự lười biếng, nóng nảy, hay nói xấu) đang là “trạm thu thuế” cầm giữ chân con không? Con xin Chúa ban sức mạnh để con “đứng dậy” và từ bỏ nó ngay hôm nay.

LỜI KẾT:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi Lêvi giữa lúc ông đang mê mải với tiền bạc. Xin Chúa cũng hãy đi ngang qua cuộc đời chúng con, đánh động tâm hồn chúng con bằng ánh mắt thương xót của Chúa. Xin cho chúng con can đảm đứng dậy khỏi những yếu đuối tội lỗi, để được ngồi vào bàn tiệc ân sủng và trở thành những môn đệ nhiệt thành loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Amen.

Visited 4 times, 4 visit(s) today