TIẾNG GỌI TRÊN BỜ BIỂN ĐỜI: SỰ KHỞI ĐẦU MỚI
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, chúng ta chính thức khép lại niềm vui của mùa Giáng Sinh để bước vào nhịp sống của Mùa Thường Niên. Màu áo xanh của phụng vụ gợi nhắc chúng ta về sự sống, niềm hy vọng và sự tăng trưởng. Trang Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay (Mc 1, 14-20) đưa chúng ta đến bờ biển Galilê để chứng kiến những bước đi đầu tiên của Chúa Giêsu trong sứ vụ công khai và lời mời gọi đầy quyền năng dành cho các môn đệ đầu tiên.
Sứ điệp của bước ngoặt lịch sử
Sau khi Gioan Tẩy Giả bị nộp, Chúa Giêsu xuất hiện tại Galilê với lời công bố mạnh mẽ: “Thời giờ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Lời công bố này không chỉ là một thông báo, mà là một lời mời gọi bước vào một kỷ nguyên mới. “Sám hối” (metanoia) ở đây không đơn thuần là hối lỗi về những việc làm sai trái, mà là một sự thay đổi tận căn lối tư duy, cách nhìn và hướng đi của cuộc đời để đón nhận vương quốc của Thiên Chúa đang hiện diện ngay trong con người Đức Giêsu.
Tiếng gọi và sự từ bỏ tức khắc
Giữa những sinh hoạt đời thường của những người ngư phủ đang quăng lưới, vá lưới, Chúa Giêsu đã đi ngang qua và cất tiếng: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”.
Điều làm chúng ta kinh ngạc chính là thái độ của Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Các ông đã “lập tức” bỏ chài lưới, bỏ thuyền, và thậm chí bỏ cả người cha để đi theo Ngài. Sự từ bỏ này không phải vì các ông đã chán ghét nghề nghiệp hay gia đình, nhưng vì các ông đã bị lôi cuốn bởi một sức hút thần linh, một tiếng gọi mang lại ý nghĩa mới cho cuộc đời. Từ những người “lưới cá” để nuôi sống thân xác, các ông trở thành những người “lưới người” để cứu độ linh hồn.
Sự liên kết với Lời Chúa trong Bài đọc I
Sứ điệp về sự chọn gọi này được soi sáng qua Bài đọc I (tùy theo năm lẻ/chẵn, năm 2026 là Năm II, trích sách 1 Samuel 1, 1-8). Chúng ta thấy hình ảnh bà Anna đau khổ vì hiếm muộn nhưng vẫn kiên trì trong niềm tin. Câu chuyện của bà Anna và sự ra đời của Samuel sau này cho thấy Thiên Chúa luôn làm việc trong những hoàn cảnh bình thường nhất của con người. Ngài chọn những gì yếu đuối, những người khiêm hạ để thực hiện chương trình vĩ đại của Ngài. Cũng như các ngư phủ Galilê, bà Anna đã đặt trọn niềm tin vào Chúa và cuộc đời bà đã được biến đổi.
Ba điểm suy tư cho ngày đầu Mùa Thường Niên
Thứ nhất, Chúa gặp chúng ta trong sự bình thường của cuộc sống. Chúa Giêsu không gọi các môn đệ trong đền thờ nguy nga, nhưng ở ngoài bờ biển, nơi họ đang lao động vất vả. Điều này dạy chúng ta rằng: Chúa hiện diện và gọi chúng ta ngay trong công sở, trong bếp ăn, trên đường phố và trong mọi bổn phận hằng ngày. Đừng đợi đến khi vào nhà thờ mới tìm gặp Chúa, hãy nhận ra Ngài đang đi ngang qua “bờ biển cuộc đời” của mình hôm nay.
Thứ hai, sức mạnh của sự “tức khắc”. Sự trì hoãn thường là kẻ thù của ơn gọi. Các môn đệ đã đáp lại “lập tức”. Đôi khi Chúa thúc giục chúng ta làm một việc tốt, tha thứ cho một người, hay từ bỏ một thói quen xấu, nhưng chúng ta lại hẹn “để mai tính”. Sự chần chừ làm ơn Chúa bị nguội lạnh. Bài học hôm nay là hãy can đảm đáp trả tiếng Chúa ngay khi Ngài gõ cửa trái tim.
Thứ ba, từ bỏ để được nhận lãnh nhiều hơn. Các môn đệ bỏ thuyền và lưới – là phương tiện sinh nhai, để nhận lãnh một sứ mạng cao cả hơn. Sự từ bỏ trong Kitô giáo không bao giờ là sự mất mát tuyệt đối, mà là sự dọn dẹp không gian trong tâm hồn để Chúa có thể lấp đầy bằng những giá trị vĩnh cửu.
Sứ điệp của Hội Thánh và hướng sống hằng ngày
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Chúa không gọi những người có khả năng, nhưng Ngài ban khả năng cho những người được gọi”. Chúng ta đừng sợ mình yếu đuối hay thiếu sót, chỉ cần có lòng quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài. Các Thánh Giáo Phụ cũng ví von Giáo hội như một chiếc thuyền, và mỗi Kitô hữu là một người thợ lưới đang cùng Chúa cứu vớt anh chị em mình khỏi biển cả thế gian đầy sóng gió.
Để sống lời Chúa ngày đầu tuần này, chúng ta hãy:
- Ý thức về tiếng gọi: Sáng nay khi thức dậy, hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, hôm nay Ngài muốn con làm gì? Con sẵn sàng theo Chúa trong mọi bổn phận của ngày hôm nay”.
- Sám hối bằng hành động: Hãy thay đổi một cái nhìn tiêu cực về một người đồng nghiệp hoặc một người thân thành cái nhìn bao dung và yêu thương hơn. Đó chính là sự “đổi hướng” mà Chúa mong muốn.
Kính thưa cộng đoàn,
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi các môn đệ giữa lúc các ông đang làm việc. Xin cũng đi ngang qua cuộc đời chúng con hôm nay, đánh thức tâm hồn chúng con khỏi sự u mê và lười biếng, để chúng con dám can đảm bỏ lại những “chài lưới” ích kỷ mà dấn thân theo Chúa, trở thành những chứng nhân mang tình yêu đến cho mọi người. Amen.
