Suy niệm hằng ngày – Thứ Bảy, ngày 03/01/2026 – Lễ kính Danh Thánh Chúa Giêsu

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của năm mới 2026, và phụng vụ vẫn đang bao trùm chúng ta trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh. Hôm nay, Lời Chúa dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ mang tính quyết định bên bờ sông Giođan.

Hôm qua, chúng ta nghe Gioan Tẩy Giả nói về việc ông là ai (chỉ là tiếng kêu). Hôm nay, ông làm tròn sứ mạng của tiếng kêu ấy bằng cách giới thiệu nhân vật chính: Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa” và là “Con Thiên Chúa”.

Kính thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng hôm nay là một bước ngoặt vĩ đại. Gioan Tẩy Giả chuyển từ việc nói về mình sang việc vẽ lên Chân dung của Đấng Cứu Thế. Ông đã dùng hai hình ảnh rất mạnh mẽ:

Thứ nhất là “Chiên Thiên Chúa”. Đối với người Do Thái đang nghe Gioan lúc đó, từ “Chiên” gợi lên một sự rùng mình linh thiêng. Họ nhớ ngay đến con chiên trong đêm Vượt Qua, con vật đã đổ máu ra để cứu dân Israel khỏi cái chết. Khi gọi Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”, Gioan tiên báo rằng Ngài không đến để cai trị bằng quyền lực, mà đến để hiến tế. Ngài sẽ gánh lấy sức nặng khủng khiếp của tội lỗi trần gian lên đôi vai của mình.

Thứ hai là “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Gioan thú nhận ông chỉ rửa bằng nước – một dấu chỉ sám hối bên ngoài, rửa sạch bụi bẩn thể xác. Nhưng Đức Giêsu sẽ mang đến một phép rửa bằng lửa và Thánh Thần, một phép rửa có sức mạnh biến đổi tận căn tâm hồn con người từ bên trong.

Có một chi tiết rất lạ: Dù là bà con họ hàng, Gioan lại nói: “Tôi đã không biết Ngài”. Cái “không biết” này không phải là không quen biết mặt mũi, mà là chưa thấu suốt được mầu nhiệm thẳm sâu của Thiên Tính nơi Đức Giêsu, cho đến khi ông thấy dấu chỉ Chim Bồ Câu. Điều này dạy chúng ta rằng: Chỉ có ánh sáng của Chúa mới giúp ta nhận ra chân lý, chứ không phải chỉ dựa vào sự hiểu biết của người phàm.

Sợi dây liên kết giữa hai bài đọc hôm nay thật tuyệt vời.
Nếu Tin Mừng giới thiệu Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa” (vị thế tự bản tính), thì trong Bài đọc I, Thánh Gioan Tông đồ đã vỡ òa trong hạnh phúc khi thốt lên: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa”.

Nhờ “Chiên Thiên Chúa” gánh lấy tội lỗi, rào cản giữa con người và Thiên Chúa bị phá vỡ. Chúng ta không còn là nô lệ, mà được phục hồi phẩm giá làm con. Đó chính là hoa trái ngọt ngào nhất của mầu nhiệm Giáng Sinh mà chúng ta đang cử hành.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, con xin chia sẻ ba điểm suy tư:

  • Điểm thứ nhất: Đấng xóa tội và lòng thương xót
    Cuộc sống đôi khi làm chúng ta trĩu nặng bởi những lỗi lầm quá khứ. Lời tuyên bố “Đây Đấng xóa tội trần gian” là một tin vui vĩ đại. Chúa Giêsu không đến để vạch lá tìm sâu hay kết án, Ngài đến để “gánh” lấy. Chữ “xóa tội” mang hàm ý Ngài vác lấy gánh nặng ấy thay cho chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta có dám tin tưởng để trao phó những gánh nặng, những yếu đuối của mình cho Chiên Thiên Chúa vác đỡ không?
  • Điểm thứ hai: Sứ mạng giới thiệu Chúa
    Gioan Tẩy Giả không giữ Chúa cho riêng mình. Ngay khi nhận ra Chúa, ông lập tức chỉ cho đám đông. Đây là mẫu gương cho chúng ta. Khi cảm nhận được bình an của Chúa, ta có thôi thúc muốn chia sẻ nó không? Giới thiệu Chúa hôm nay không nhất thiết là giảng thuyết, mà là sống sao để người khác thấy được sự hiện diện của Chúa qua cách ta cư xử, yêu thương và phục vụ.
  • Điểm thứ ba: Sống xứng đáng danh hiệu “Con Thiên Chúa”
    Thánh Gioan Tông đồ nhắc nhở: “Ai ở trong Ngài thì không phạm tội”. Được làm con Chúa là một đặc ân nhưng cũng là một trách nhiệm. Nó đòi hỏi chúng ta một lối sống “quý tộc” theo nghĩa thiêng liêng: sống thanh sạch, công chính và bác ái. Đừng để lối sống của chúng ta làm lu mờ danh hiệu cao quý mà Chúa Cha đã ban tặng.

Hôm nay cũng là ngày chúng ta kính nhớ Danh Thánh Chúa Giêsu (theo lịch phụng vụ tùy chọn). Thánh Bernarđô từng có một suy niệm tuyệt đẹp: “Danh Thánh Chúa Giêsu là mật ngọt trong miệng, là âm nhạc trong tai, và là niềm hoan lạc trong lòng”.

Giáo hội dạy rằng, Danh Ngài có quyền năng chữa lành và xua trừ sự dữ. Khi chúng ta kêu cầu “Giêsu” với lòng tin, chúng ta đang chạm vào chính quyền năng của Đấng Cứu Độ.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong một bài giảng Kinh Truyền Tin, cũng nhắc nhở về thái độ làm chứng: “Giáo hội không tự chiếu sáng bằng ánh sáng của mình, nhưng giống như mặt trăng, Giáo hội phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời là Chúa Kitô”. Chúng ta cũng vậy, hãy để ánh sáng của Danh Thánh Chúa Giêsu phản chiếu qua cuộc đời mình.

Để kết thúc, con xin gợi ý hai thực hành nhỏ cho ngày thứ Bảy này:

  1. Sống phút giây thánh thiêng trong Thánh Lễ: Lát nữa đây, khi Linh mục nâng cao Mình Thánh và đọc: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”, xin cộng đoàn hãy dành một giây thinh lặng sâu thẳm. Hãy thầm thĩ trao cho Chúa một lo âu hoặc một tội lỗi đang đè nặng lòng mình, và tin rằng Ngài đang gánh lấy nó cho chúng ta.
  2. Làm chứng nhân thầm lặng: Hôm nay, chúng ta hãy tập kiềm chế miệng lưỡi. Đừng nói xấu hay phàn nàn về bất cứ ai. Trái lại, hãy cố tìm một điểm tốt nơi người mà mình không thích để khen ngợi họ. Đó là cách thiết thực nhất để làm chứng rằng: Chúa đang ở trong tôi.

Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của đời con. Xin cho con ơn khiêm nhường của Gioan Tẩy Giả, để con không bao giờ tìm vinh quang cho mình, nhưng biết dùng cả cuộc đời để giới thiệu Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực cho anh chị em con. Amen.

 

Visited 9 times, 9 visit(s) today