Cuộc gặp gỡ huynh đệ tại Vaitcan: Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Ban Tổng Cố Vấn Dòng Salêdiêng

(ANS – Vatican) – Một khoảnh khắc hiệp thông Giáo hội đích thực và hiếm có đã diễn ra vào ngày 19 tháng 12, trong cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV với Cha Bề Trên Cả và tất cả các thành viên trong Ban Tổng Cố vấn Dòng Salêdiêng tại Vatican. Một sự kiện vốn dĩ có thể mang tính nghi thức đã trở thành một cuộc đối thoại huynh đệ và tự nhiên, nhờ vào một lựa chọn ban đầu đầy ý nghĩa giúp định hình bầu khí cho toàn bộ câu chuyện.
 
Cử chỉ ban đầu: Gạt bỏ những bản văn chuẩn bị sẵn
Ngay khi các thành viên đến nơi, Đức Thánh Cha đã ngỏ ý rằng ngài thích một cuộc trò chuyện trực tiếp hơn là những bài diễn văn dài được soạn sẵn. Chính Đức Thánh Cha cũng thực hiện cách tiếp cận này, từ đó mở ra một không gian cho “sự trao đổi huynh đệ và tự phát xuất phát từ trái tim.” Thông điệp sơ khởi này ngay lập tức tạo ra bầu khí thoải mái và cởi mở, chuyển trọng tâm từ những thủ tục hành chính sang một cuộc gặp gỡ chân tình.
“Đó chính xác là những gì đã diễn ra,” các thành viên tham dự chia sẻ. Cha Bề Trên Cả đã thưa chuyện với sự đơn sơ, chia sẻ ước mong của Tu hội về sự hiệp thông và hiệp nhất với vị Thủ lãnh của Giáo hội toàn cầu.
 
Bốn định hướng của Tu hội Salêdiêng (2025-2031)
Trong cuộc trò chuyện, Cha Bề Trên Cả đã trình bày sơ lược bốn định hướng sẽ dẫn dắt Tu hội trong sáu năm tới:
1. Hoán cải và phục vụ người nghèo: Sự tái sinh tâm linh cá nhân và cộng đoàn vẫn là nền tảng của sứ mệnh Salêdiêng, luôn hướng về những người đang bị gạt ra bên lề xã hội.
2. Giáo dục và mục vụ trong đặc sủng: Đi sâu vào các đề án giáo dục theo di sản của Cha Thánh Gioan Bosco, đặc biệt chú trọng đến việc cộng tác với giáo dân trong việc chia sẻ sứ mệnh.
3. Trí tuệ nhân tạo và sứ mệnh trẻ: Một chủ đề mang tính thời đại: những thách đố và cơ hội mà AI mang lại trong việc đồng hành với và vì người trẻ.
4. Vai trò của Đại học Giáo hoàng Salêdiêng (UPS): Thúc đẩy việc học hỏi, suy tư và đào tạo cho các hội viên Salêdiêng và giáo dân, giữ cho di sản đặc sủng luôn sống động trong bối cảnh ngày nay.
 
Cha Bề Trên Cả cũng chia sẻ với Đức Thánh Cha chứng tá của các hội viên Salêdiêng và giáo dân đang làm việc tại các vùng xung đột và chiến tranh, đồng thời xin ngài ban phép lành đặc biệt cho những người đang dấn thân tại những vùng biên cương khó khăn nhất.
 
Phản hồi của Đức Thánh Cha: Hòa bình là một cam kết triệt để
Đức Thánh Cha nhấn mạnh hòa bình là một chủ đề trung tâm, ngài khẳng định đây là một “cuộc chiến đấu không ngừng” đòi hỏi sự quan tâm, cầu nguyện và trên hết là sự làm chứng. Ngài làm nổi bật vai trò của những người sống đời thánh hiến, cách riêng là trách nhiệm đặc biệt trong việc làm chứng cho hòa bình tại chính những vùng đất xung đột nơi họ đang phục vụ.
“Việc anh em được nâng đỡ bởi một mạng lưới rộng lớn của các tỉnh dòng và tu hội đặt anh em vào một vị thế ưu tuyển nhưng cũng đầy đòi hỏi để cống hiến những chứng tá ý nghĩa,” Đức Thánh Cha khích lệ các hội viên Salêdiêng đừng nản chí trước những tình cảnh khó khăn của thế giới.
 
Ba vấn đề cốt yếu: Từ thế tục hóa đến trí tuệ nhân tạo
Sự tìm kiếm chân thành của người trẻ Châu Âu
Khi được hỏi về tình trạng thế tục hóa nơi người trẻ Âu châu, Đức Thánh Cha trả lời với cái nhìn thực tế và hy vọng: nhiều người trẻ có những mong đợi đích thực và đang chân thành tìm kiếm. Thách đố là phải đưa ra “một lời đề nghị sâu sắc và một phản hồi ý nghĩa: không phải là những câu trả lời hời hợt hay tùy hứng, mà là những đề xuất có khả năng đi vào chiều sâu, chạm đến trái tim và tạo điều kiện cho sự hoán cải.” Chứng tá của những người thánh hiến là điều kiện tất yếu cho một đề án giáo dục mục vụ đích thực.
 
AI như một vấn đề đạo đức toàn cầu
Về trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của một phản hồi hiệp nhất từ Giáo hội. Đây không chỉ là việc sử dụng công nghệ trong trường học, mà là “trao tặng cho thế giới một đề án về đạo đức và các giá trị trong lĩnh vực này.” Ngài nhìn nhận các hội viên Salêdiêng là những nhân tố chiến lược trong tiến trình “nhân văn hóa trí tuệ nhân tạo và nâng đỡ linh hồn đạo đức của nó.”
 
Sứ mệnh truyền giáo nhân kỷ niệm 150 năm
Bên lề các hoạt động kỷ niệm 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của Dòng Salêdiêng Don Bosco (1875), Đức Thánh Cha cám ơn các hội viên Salêdiêng vì công cuộc truyền giáo toàn cầu của họ. Ngài nhắc nhở rằng “Giáo hội là và phải là một Giáo hội truyền giáo” vì ba lý do căn bản: loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa Kitô, truyền giáo cho những quốc gia đang cần đến, và có can đảm “đi đến những nơi người khác không muốn đến” mà không đầu hàng trước nỗi sợ hãi.
 
Đối thoại liên tôn
Về lời mời gọi thúc đẩy văn hóa đối thoại và cùng chung sống giữa các tôn giáo, Đức Thánh Cha khích lệ chúng ta tiếp tục tạo ra những không gian để lắng nghe huynh đệ, vì một nền văn hóa thúc đẩy các mối tương quan nhân bản lành mạnh và trưởng thành. Chính những kinh nghiệm này, được đánh dấu bằng sự tôn trọng lẫn nhau và sống trong bầu khí đón nhận huynh đệ, mới có tiềm năng mang lại ý nghĩa và hy vọng cho người trẻ trong việc tìm kiếm một tương lai hòa bình và hòa hợp.
 
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” – Phương thuốc cho sự hời hợt
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh rằng Hoa thiêng năm tới sẽ khuyến khích Gia đình Salêdiêng đón nhận những tâm tình mà Mẹ Maria đã chỉ dẫn: “nhìn xem, lắng nghe, phục vụ và hành động” – những phẩm chất dễ bị che lấp bởi những xao nhãng của thời đại, đặc biệt là “sự mê hoặc của công nghệ.”
Các hội viên Salêdiêng cam kết sẽ làm vang vọng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, ý thức rằng tâm trí và tâm hồn của người trẻ “có thể dễ dàng bị lôi kéo bởi những lo âu và những hấp dẫn hời hợt của thế gian, làm suy giảm lòng quảng đại và ý chí muốn đóng góp, phục vụ người khác.”
 
Một cuộc gặp gỡ soi sáng hành trình
Cuối buổi tiếp kiến, Cha Bề Trên Cả đã xin Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho những người hiện diện, cho Tu hội và toàn thể Gia đình Salêdiêng, để nhờ sự nâng đỡ của Đấng kế vị Thánh Phêrô và trong sự hiệp thông với ngài, mọi người tiếp tục hy vọng làm chứng cho Tin Mừng giữa những người trẻ.
Bầu khí thân mật và gần gũi bao trùm cuộc gặp gỡ chính là một mẫu gương về tính hiệp hành đích thực. Trong một thời điểm lịch sử đầy những xung đột toàn cầu, những biến đổi công nghệ và sự tìm kiếm ý nghĩa của người trẻ, cuộc đối thoại giữa Huấn quyền và truyền thống giáo dục Salêdiêng đã mang lại một chiếc kim chỉ nam rõ rệt: chiều sâu và sự chân thành, chứng tá và sự gần gũi, lòng can đảm và sự dấn thân trong sứ mệnh.
 
Ban Truyền Thông chuyển ngữ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visited 4 times, 4 visit(s) today