Cha Giám Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Giúp Trung Tâm Mẹ Phù Hộ Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Chiều thứ tư 10/12/2025, Cộng tác viên Salêdiêng Don Bosco Trung tâm Mẹ Phù Hộ- Đà Lạt có buổi Tĩnh tâm Mùa Vọng tại Điểm hiện diện dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA)- Giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt.
 
Anh chị em được quý sơ FMA hân hoan đón tiếp.
 
Sống Mầu nhiệm Nhập Thể và nhập Thế
 
Tại đây Cha Giám tình Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam Barnaba Lê An Phong giảng tĩnh tâm giúp anh chị em sống Mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế của Đức Giêsu.
Chúa Giêsu đã Nhập Thể làm người là dấu chỉ Tình yêu chúa dành cho nhân loại. Chúa xuống thế làm người Chúa cũng muốn chúng ta trở nên giống như Chúa, Chúa muốn kéo con người lên với Chúa.
 
Với mầu nhiệm Nhập Thế, Chúa Giêsu đi vào đời sống với con người, chấp nhận những đau khổ để sống với con người, cứu chuộc loài người.
Theo Cha Giám Tỉnh, với CTV Salêdiêng đang được mời gọi sống Mầu nhiệm Nhập Thế rất cụ thể theo linh đạo mà Cha Thánh Gioan Bosco để lại- Yêu thương phục vụ giới trẻ và những người nghèo.
 
Anh chị em hãy biến đổi thế giới bằng chính đời sống của mình. Anh chị em hãy đến với Chúa Giêsu với Don Bosco để sống thánh thiện, sống đức ái và mang tình yêu ấy đến với mọi người.
Tiếp đó, anh chị em di chuyển lên Nhà thờ Thánh Mẫu để xưng tội.
 
Trước thánh lễ anh chị em được gặp gỡ Cha Phêrô Mai Vinh Sơn – Quản xứ Thánh Mẫu- Cha Phêrô chào mừng Cha Giám tỉnh, Cha Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, quý Sơ FMA và anh chị em Cộng tác viên. Cha xứ Thánh Mẫu cảm ơn dòng Don Bosco đã cho 2 thầy đến giúp Tông đồ 2 ngày thứ bảy và Chúa nhật hàng tuần, các thầy đang giúp giới trẻ và thiếu nhi Giáo xứ.
 
Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ
Thánh lễ đồng tế do Cha Giám tỉnh chủ sự , đồng tế có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Trung Thành- Giám đốc Học viện Don Bosco.
Trong bài giảng, dưa vào 2 bài đọc, Cha Giám tỉnh giúp anh chị em nhận ra Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ mỗi người nhưng nhiều khi chúng ta không thấy. Trong cuộc sống cần có những phút dừng lại, tĩnh lặng để gặp Chúa, để nhận ra Chúa đang ở bên ta. Chúa từng nói “Ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng… ta sẽ nâng đỡ bổ chức cho các người”. Những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn hãy đến với Chúa để được Chúa nâng đỡ.
 
Sau thánh lễ, quý Cha, quý sơ và anh chị em CTV di chuyển về nhà anh Điều phối Trung tâm chia sẻ bữa tối và sinh hoạt đầu tháng.
Anh Điều phối chúc mừng sinh nhật và Bổn mạng của anh chị em trong tháng 12, nhìn lại những việc làm trong tháng 11: Cụ thể Trung tâm đã đóng góp và giúp cho 130 sinh viên Don Bosco có buổi Picnic tại K’Long, đóng góp giúp Trung tâm Don Bosco K’Long vừa 5 lần hứng chịu ngập lụt bị thiệt hại nặng nề.
 
Sắp tới Trung tâm tiếp tục cùng Cộng thể Don Bosco Đà Lạt tổ chức Hội chợ Mừng năm mới 2026 cho 1.500 thiếu nhi sẽ được tổ chức tại dòng Don Bosco Đà Lạt ngày 1/1/2026.
Anh điều phối thay mặt anh chị em cảm ơn Cha Giám tỉnh đã dành thời gian gặp gỡ và chia sẻ tĩnh tâm, dâng lễ cho Cộng tác viên Trung tâm Mẹ Phù Hộ. Đây là hồng ân trước lễ Giáng sinh mà Cha đã dành cho Trung tâm, cảm ơn Cha Giám đốc đã thay Cha Ủy viên Gioan Trần Văn Cương (đang đau bệnh), đồng hành với anh chị em.
 
Buỗi tĩnh tâm và sinh hoạt kết thúc lúc 20 giờ 30, mỗi người hân hoan về lại gia đình, về lại giáo xứ của mình để tiếp tục sống Mầu nhiệp Nhập Thế qua sứ mệnh yêu thương phục vụ giới trẻ.
 
Bài: Hữu Phước
Hình: Quốc Anh
Visited 25 times, 5 visit(s) today