Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu Dòng Thánh Augustinô bước đi trên con đường tình yêu

Sáng 15/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến riêng các nữ tu Dòng Thánh Augustinô Cải cách thuộc Liên hiệp Mexico hành hương Roma trong Năm Thánh, ngài mời gọi các nữ tu đến với Chúa qua con đường của tình yêu và chân lý, bằng cách phục vụ như chị Mácta qua các việc bác ái, và chiêm niệm như chị Maria dưới chân Chúa Giêsu, khi lắng nghe chân lý của Người.
Vatican News
Nhận định rằng các nữ tu hành hương Năm Thánh để gặp gỡ Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định niềm vui này bằng lời Thánh Tôma thành Villanova khi chú giải các Độc thoại của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Ngài không phải là một điều và phần thưởng của Ngài là điều khác, nhưng chính Ngài là phần thưởng khôn sánh”.
Con đường gặp Chúa: con đường tình yêu
Đức Thánh Cha nói rằng có nhiều con đường để gặp gỡ Chúa, nhưng tất cả đều được quy về hai con đường: “lòng thương xót và chân lý” (Tv 24,10). Ngài giải thích rằng hai con đường này giúp chúng ta đến với Chúa bằng cách phục vụ như bà Mácta, qua các việc bác ái, và chiêm niệm như Mẹ Maria dưới chân Chúa Giêsu, khi lắng nghe chân lý của Người.
Ngài nhấn mạnh, theo Thánh Tôma thành Villanova, đây chính là “con đường của tình yêu”, con đường được Phúc Âm và Thánh Phaolô đã chỉ dẫn. Thánh Tôma đã thốt lên: “Ôi con đường tuyệt vời của tình yêu! Có gì dễ dàng, ngọt ngào hơn là yêu thương?… Con đường yêu thương rất dễ dàng, dù là vì Chúa hay vì tha nhân”. Vì thế, tất cả những ai đạt tới cùng đích đều đi qua con đường ấy.
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng tình yêu không phải là điều chúng ta tự đạt được bằng sức riêng, nhưng là ân ban của Thiên Chúa, như Thánh Tôma thành Villanova đã nói: “Cho dù Thiên Chúa ban cho bạn nhiều điều, nếu Người không ban tình yêu của Người, thì Người đã từ chối chính bạn” (ibid., VIII/2-3, 107).
Công việc chỉ có giá trị khi được thúc đẩy bởi đức ái
Nhấn mạnh rằng hành trình của chúng ta được cụ thể hóa từ trái tim, Đức Thánh Cha tiếp tục trích dẫn Thánh Tôma thành Villanova: “Thiên Chúa không nhìn xem bạn làm được gì hay làm bao nhiêu, nhưng nhìn xem lòng bạn tiến xa đến đâu trong khát vọng và tình yêu đối với Người. Công việc chỉ có giá trị khi được thúc đẩy bởi đức ái”. Nếu thiếu ngọn lửa tình yêu, công việc sẽ mất đi ý nghĩa và trở thành “gánh nặng cho tâm hồn”, nhưng “nơi nào có tình yêu, nơi đó không có đau khổ” (ibid. II, 63).
 
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
Visited 4 times, 4 visit(s) today