Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày- Ngày 08/10/2025 – Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên: Sống Đời Thường Với Tinh Thần “Lạy Cha”

 Phụng vụ Lời Chúa

 Bài Đọc I: Gn 4, 1-11 – Tiên Tri Giôna và Bài Học về Lòng Thương Xót

Bài Đọc I trình bày hình ảnh Thiên Chúa nhân hậu vô biên đối lập với tâm hồn hẹp hòi của con người, cụ thể là Tiên tri Giôna. Giôna bực bội vì Chúa đã tha thứ cho dân thành Ninivê khi họ sám hối, thay vì trừng phạt họ. Ông không chấp nhận lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho người khác. Chúa đã dùng hình ảnh cây thầu dầu và con sâu để chất vấn Giôna: nếu ông còn thương tiếc một cái cây chóng tàn, tại sao Ngài lại không thương xót một thành phố có cả trăm ngàn người?

Ý chính: Thiên Chúa là nguồn mạch của Lòng Thương Xót, và Ngài mời gọi chúng ta vượt qua sự ích kỷ và xét đoán để đón nhận và trao ban lòng nhân hậu đó.

 

Tin Mừng: Lc 11, 1-4 – Lời Kinh Tuyệt Hảo: Kinh Lạy Cha

Đáp lại lời xin của môn đệ: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện,” Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta Kinh Lạy Cha. Đây là lời kinh tóm lược mọi khát vọng của đời sống Kitô hữu, ưu tiên cho vinh quang của Thiên Chúa, sau đó là những nhu cầu thiết yếu hằng ngày, và đặc biệt là lời cầu xin tha thứ.

Ý chính: Cầu nguyện là gọi Thiên Chúa là Cha, là sự tín thác tuyệt đối vào Ngài, và là lời cam kết tha thứ cho nhau (“Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha…”).

Suy Niệm: Hai Cánh Cửa: Cầu Nguyện và Tha Thứ

Các bạn trẻ và anh chị em giáo dân thân mến,

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một sự thật nền tảng: Đức tin không thể tách rời khỏi đời sống. Lời cầu nguyện Kinh Lạy Cha chính là cầu nối giữa ước muốn thánh thiện và thực tế cuộc sống bận rộn.

  1. Dám Gọi Ngài Là “Cha”: Thân Mật và Tín Thác

Đời sống của người trẻ, người giáo dân, đầy rẫy những lo toan: công việc, học hành, gia đình, các mối quan hệ… Đôi khi chúng ta cảm thấy bế tắc, cô đơn.

Chúa Giêsu dạy chúng ta bắt đầu bằng lời: “Lạy Cha!”

  • Cầu nguyện không cần phức tạp. Nó không phải là phải tìm ra những lời lẽ hoa mỹ hay nghi thức cầu kỳ, mà là một mối tương quan cá vị, chân thành.
  • “Lạy Cha” có nghĩa là: “Con tin Cha yêu con vô điều kiện.” Nó là sự giải thoát chúng ta khỏi sự lo lắng về việc phải “tự lực cánh sinh” mọi sự. Chúng ta xin “lương thực ngày nào có ngày ấy” không chỉ là bánh ăn, mà là ơn cần thiết, sự khôn ngoan, sức mạnh tinh thần để đối diện với deadline, với áp lực công việc, với những mâu thuẫn gia đình trong ngày hôm nay.

Lời kinh này mời gọi chúng ta sống hết mình cho hiện tại, không quá lo lắng về tương lai hay tiếc nuối quá khứ, vì mỗi ngày Chúa Cha đều ban ơn đủ dùng.

  1. Vượt Qua “Hội chứng Giôna”: Mở Rộng Lòng Thương Xót

Đây là điểm liên kết mạnh mẽ giữa hai bài đọc: Tha Thứ.

Tiên tri Giôna ghen tị với lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông muốn Chúa chỉ tốt với ông và những người ông quen biết. Đây là một cám dỗ rất lớn trong đời sống thường ngày:

  • Trong mạng xã hội (social media): Chúng ta dễ dàng kết án người khác chỉ bằng một bình luận, một cú click, cảm thấy hài lòng khi thấy “kẻ xấu” bị trừng phạt, và khó chấp nhận khi thấy họ được Chúa hay người khác tha thứ.
  • Trong gia đình, nơi làm việc: Chúng ta thường giữ mối hận với một người đã làm tổn thương mình, một người sếp khó tính, một đồng nghiệp thiếu hợp tác, hay một người thân vô tâm. Chúng ta muốn người đó phải “trả giá” cho lỗi lầm của họ.

Lời nguyện “Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con” là lời nguyện thách thứccó tính quyết định. Thiên Chúa nói: “Nếu con muốn được Cha thương xót vô biên, thì con cũng phải thực hành lòng thương xót ấy, dù chỉ là chút ít, với người đã xúc phạm đến con.”

Việc tha thứ là sự giải thoát cho chính chúng ta khỏi sự giận dữ hẹp hòi. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta trở nên giống Chúa Cha hơn, chúng ta giúp “Triều Đại Cha mau đến” trên trái đất này.

  1. Sống Phúc Âm trong Đời Thường (Evangelii Gaudium)

Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng phải đi đôi với “niềm vui”“sự gần gũi”.

“Tôi muốn một Hội Thánh bị bầm dập, bị tổn thương và bị dơ bẩn vì đã ra ngoài đường phố, chứ không phải là một Hội Thánh bị bệnh vì đóng kín và thoải mái bám víu vào sự an toàn của riêng mình.” (x. Evangelii Gaudium, 49).

Đối với người giáo dân, “ra ngoài đường phố” chính là sống Tin Mừng ở trường học, công sở, khu phố. Đó là nơi chúng ta được mời gọi để:

  • Cầu nguyện đơn sơ trước khi bắt đầu công việc.
  • Áp dụng lòng thương xót khi đối diện với sự bất công hoặc lỗi lầm của người khác.
  • Sống tín thác vào sự quan phòng của Cha.

Đây chính là cách chúng ta làm cho danh thánh Cha vinh hiển bằng đời sống bình thường, chứ không cần những việc phi thường.

Thực Tế Cho Giới Trẻ và Giáo Dân

Để sống lời Chúa hôm nay, mời gọi anh chị em thực hành những điều cụ thể sau:

  1. “5 Phút Lạy Cha” Mỗi Sáng: Trước khi bắt đầu ngày mới (trước khi kiểm tra điện thoại!), hãy dành 5 phút tĩnh lặng. Đọc chậm Kinh Lạy Changừng lại sau lời “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy”. Tự hỏi: “Hôm nay, con cần ơn gì nhất để sống đẹp lòng Cha?” (Sự kiên nhẫn? Sự can đảm? Lòng quảng đại?).
  2. Thực hành “Thẻ Tín Dụng Tha Thứ”: Trong tuần này, khi có ai đó làm bạn bực mình, khó chịu, thay vì cằn nhằn hay trả đũa, hãy lập tức tha thứ cho họ trong lòng. Coi đó là một khoản đầu tư vào kho tàng ân sủng của Chúa. Hãy nhớ: Sự tha thứ luôn là một món quà bạn trao tặng trước khi bạn được nhận.
  3. Thay đổi Thái độ “Giôna”: Khi thấy ai đó bạn không thích được thành công hay được đối xử tốt, hãy tập vui mừng thật sự cho họ (dù chỉ là một chút). Đó là lúc bạn vượt qua “sự ghen tị” và mở lòng đón nhận lòng thương xót không giới hạn của Thiên Chúa.

Kết Thúc: Lời Cầu Nguyện

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì Cha là Thiên Chúa của lòng thương xót và tình yêu. Xin dạy chúng con cầu nguyện với trọn tâm hồn và sống mỗi ngày trong sự tín thác vào sự quan phòng của Cha. Xin ban cho chúng con trái tim biết tha thứ và sự can đảm để làm chứng cho tình yêu Cha ở bất cứ nơi đâu chúng con hiện diện. Amen.

 

Visited 28 times, 1 visit(s) today