Thứ Tư, 23.07.2025 – Tuần XVI Thường Niên: “Làm Tơi Xốp Mảnh Đất Tâm Hồn”

Hạt được gấp trăm.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”

——

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

Lời Chúa: Mt 13, 1-9

Chủ đề suy niệm: “Làm Tơi Xốp Mảnh Đất Tâm Hồn”

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là câu chuyện về lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa, người Gieo Giống không mệt mỏi, mà còn là một lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi chúng ta: hãy trở thành người làm vườn cho chính tâm hồn mình. Chúa Giê-su chỉ ra rằng hạt giống Lời Chúa luôn tốt lành, nhưng hoa trái thu được lại tùy thuộc hoàn toàn vào chất lượng mảnh đất đón nhận. Vì vậy, câu hỏi không phải là “Chúa có gieo Lời vào con không?” mà là “Con đã làm gì để chuẩn bị mảnh đất tâm hồn của con hôm nay?”

Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta nhận ra mảnh đất tâm hồn của mình rất dễ trở nên khô cằn.

  • Nó có thể là mảnh đất “vệ đường”, bị nén chặt bởi sự vội vã, bởi guồng quay công việc không ngừng nghỉ, đến nỗi Lời Chúa không có kẽ hở nào để len lỏi vào.
  • Nó có thể là mảnh đất “sỏi đá” của một đức tin cảm tính, hời hợt. Chúng ta dễ dàng xúc động, dễ dàng quyết tâm, nhưng lại thiếu sự kiên trì đào sâu giáo lý và cầu nguyện, khiến cho đức tin non yếu đó mau chóng bị “cháy khô” trước những thử thách đầu tiên.
  • Và có lẽ nguy hiểm nhất, là mảnh đất “bụi gai”. Bụi gai của thời đại hôm nay chính là nỗi lo lắng về tài chính, áp lực phải thành công, lòng ghen tị khi lướt mạng xã hội, và sự quyến rũ của tiện nghi vật chất. Chúng âm thầm mọc lên, bóp nghẹt sự sống thiêng liêng và làm cho lời mời gọi của Tin Mừng trở nên xa lạ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ này, Ngài nói rằng trái tim chúng ta có thể bị ngột ngạt bởi “những lo toan của thế gian và bả vinh hoa phú quý”. Ngài mời gọi chúng ta phải tỉnh thức và can đảm. Trở nên đất tốt không phải là một đặc ân dành cho số ít, mà là một hành trình canh tác không ngừng nghỉ của mỗi người. Đó là hành trình dám dùng cái cày của sự thinh lặng để xới lên lớp đất chai lì của sự bận rộn; dám kiên nhẫn nhặt đi từng viên sỏi của sự hời hợt; và nhất là, dám quyết liệt nhổ bỏ những bụi gai của đam mê thế gian đang cố chiếm hữu tâm hồn mình.

Một Gợi Ý Thực Hành:

Tối hôm nay, trước khi đi ngủ, bạn hãy dành vài phút “kiểm tra mảnh đất tâm hồn” của mình. Hãy tự hỏi: “Trong ngày hôm nay, có viên sỏi nào của sự nóng giận, hay có bụi gai nào của sự lo lắng, ghen tị đã mọc lên trong tôi không?” Và hãy thầm thĩ xin Chúa ban sức mạnh để ngày mai bạn có thể nhổ bỏ nó đi.

Lời Nguyện tắt: 

Lạy Chúa, Ngài là Người Gieo Giống vĩ đại. Xin đừng để con là một người đón nhận thụ động. Xin ban cho con lòng can đảm của một người làm vườn, để con biết kiên nhẫn cày xới sự khô cứng, nhặt bỏ sỏi đá hời hợt, và quyết tâm nhổ đi những bụi gai của đam mê trần thế, hầu cho hạt giống Lời Ngài được sinh hoa kết quả trong đời con. Amen.

 

Visited 5 times, 5 visit(s) today