
(ANS – Castel Gandolfo) – Ngày hôm qua, Chúa Nhật ngày 13 tháng 7 năm 2025, giáo xứ Thánh Tôma thành Villanova tại Castel Gandolfo đã trải qua một thời khắc lịch sử với việc được đón Đức Thánh Cha Lêô XIV đến chủ sự Thánh lễ. Sau 13 năm kể từ chuyến viếng thăm cuối cùng của một vị Giáo hoàng, ngày hôm nay đã làm cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ—vốn được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của các tu sĩ Salêdiêng Don Bosco—tràn ngập niềm vui và xúc động.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện; Đức Giám mục Vincenzo Viva, Giám mục giáo phận Albano; Cha Bề trên Cả Fabio Attard; Cha phó Bề trên Stefano Martoglio; Cha chánh xứ Tadeusz Rozmus, các tu sĩ Salêdiêng đang phục vụ tại đây, các bạn trẻ của Nguyện xá Salêdiêng, đông đảo tín hữu trong cộng đoàn cùng nhiều vị chức sắc tôn giáo và chính quyền.
Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại “giáo xứ giáo hoàng nhỏ bé này”, một kho tàng lịch sử tâm linh và nghệ thuật do kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thiết kế, thực sự là một khoảnh khắc ân sủng. Chuyến viếng thăm là lời mời gọi tái khám phá giá trị của sự hiệp thông và củng cố tình liên đới trong tâm hồn của tất cả mọi người hiện diện.
Lời mời gọi đến với “Cuộc Cách mạng của Tình yêu”
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô đã chia sẻ một bài suy niệm sâu sắc về dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, nhấn mạnh tầm quan trọng của một “cái nhìn” xuất phát từ con tim. Ngài giải thích rằng có nhiều cách nhìn khác nhau: một cái nhìn “phân tâm và vội vã”, một cái nhìn khác thì “giả vờ như không thấy”, và rồi ngài mời gọi mọi người hãy chọn “cái nhìn của con tim”, một cái nhìn có khả năng đồng cảm và xót thương. “Cái nhìn đầu tiên chính là cái nhìn mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta,” Đức Thánh Cha khẳng định, đồng thời nhắc lại hình ảnh người Samaritanô nhân hậu như là hình ảnh của chính Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến để chữa lành những thương tích của nhân loại bằng dầu của tình yêu và lòng thương xót của Người.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi về một “cuộc cách mạng của tình yêu” trong một thế giới thường bị ghi dấu bởi sự dửng dưng và chủ nghĩa cá nhân. Ngài mời gọi mọi người hãy quan tâm đến những người đau khổ, không phân biệt quốc tịch, tôn giáo hay phe nhóm. Ngài kết luận: “Được Chúa Kitô chữa lành và yêu thương, chúng ta cũng trở nên một dấu chỉ cho tình yêu và lòng thương xót của Người trong thế gian.”
Những cử chỉ của Đức Thánh Cha và Niềm vui Salêdiêng
Vào cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô đã trao tặng Cha chánh xứ Tadeusz Rozmus một đĩa thánh và một chén thánh, là những biểu tượng của sự hiệp thông và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha giải thích: “Những vật dụng phụng vụ này là lời mời gọi hãy sống trong sự hiệp thông và thăng tiến tình huynh đệ mà chúng ta tìm thấy nơi Đức Giêsu Kitô.”
Một khoảnh khắc đặc biệt vui tươi là khi các bạn trẻ của Nguyện xá Salêdiêng tặng Đức Thánh Cha một quả bóng rổ như một dấu chỉ của lòng yêu mến và biết ơn, các em còn nói đùa về một trận bóng rổ với ngài.
Những suy tư của Cha Bề trên Cả
Sau Thánh lễ, khi chia sẻ với anh em tại Trụ sở Trung ương Salêdiêng, Cha Bề trên Cả Fabio Attard đã nói lên những suy tư của mình trong ngày. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện của ngài cùng với Cha phó Bề trên Stefano Martoglio tại Castel Gandolfo trong Thánh lễ với Đức Thánh Cha đã thể hiện sự gần gũi của Tu hội Salêdiêng đối với Đức Thánh Cha và Giáo hội.
Cha Fabio kể lại rằng vào cuối Thánh lễ, trong lúc cộng đoàn hát kinh Salve Regina (Kinh Lạy Nữ Vương), khi chiêm ngắm pho tượng Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, ngài đã nhận thấy một chi tiết đầy ý nghĩa: trên ngực Chúa Giêsu Hài Đồng trong pho tượng có hình ảnh Thánh Thể. Ngài diễn giải đây là một dấu chỉ mạnh mẽ gợi nhớ về các cột trụ của linh đạo Salêdiêng: lòng sùng kính Đức Thánh Cha, Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu và Thánh Thể.
Trong cuộc trò chuyện với Đức Thánh Cha Lêô, Cha Bề trên Cả đã thưa với Đức Thánh Cha về lòng trung thành, lời cầu nguyện và sự ủng hộ của Tu hội Salêdiêng, như chính Don Bosco hằng mong muốn.
Cuối cùng, Cha Fabio chia sẻ một suy nghĩ của ngài khi quan sát Đức Thánh Cha trong lúc cử hành Thánh lễ: “Khi nhìn Đức Thánh Cha, tôi có thể cảm nhận được gánh nặng của Giáo hội hoàn vũ và của thế giới mà Đức Thánh Cha Lêô đang gánh vác trong vai trò là người kế vị Thánh Phêrô. Đó là một lời mời gọi cho anh em Salêdiêng chúng ta hãy canh tân lòng trung thành của mình với Đức Thánh Cha và với Giáo hội.”
Kết thúc bài chia sẻ, Cha Fabio nhắc lại sứ điệp về người Samaritanô nhân hậu của Đức Thánh Cha: “Chúng ta được mời gọi hãy nhìn xem, hãy dừng lại, và hãy hành động với lòng trắc ẩn. Điều này tượng trưng cho bản chất của một cuộc sống ý nghĩa và đầy lòng thương xót.”
Một ngày không thể nào quên đối với Castel Gandolfo và các tu sĩ Salêdiêng
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Castel Gandolfo sẽ mãi là một khoảnh khắc không thể phai mờ trong ký ức của cộng đoàn giáo xứ và gia đình Salêdiêng tại đây. Thánh lễ, những giây phút cầu nguyện và huynh đệ, cùng những cử chỉ yêu mến giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ của Nguyện xá là một kinh nghiệm độc nhất và tràn đầy ân sủng.
Đối với các tu sĩ Salêdiêng, sự kiện này là một lời mời gọi hãy sống sứ mạng của Don Bosco với một lòng nhiệt thành được đổi mới: phục vụ người trẻ, Giáo hội và thế giới, với ánh mắt luôn hướng về Đức Kitô, bằng con mắt của lòng thương xót và tình yêu.
Ban Truyền thông SDB chuyển ngữ