
Bài viết của cha Piero Ramello, SDB
Lahore, Pakistan 01/03/2022. Vào ngày 26 tháng Hai vừa qua, phụ tỉnh Pakistan bắt đầu có 3 thành viên mới, tham gia vào Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng. Đó là các ông Ilyas, Afzal và Asher. Cả 3 vị này là những thành viên rất năng động, và đã tham dự chương trình đào luyện về Cộng tác viên Salêdiêng từ năm 2019.
Pakistan là một quốc gia Hồi giáo, trong đó có nhiều nhóm Hồi giáo quá khích. Các tu sỹ SDB đã bắt đầu đến đây làm việc vào khoảng 20 năm trước. Vào lễ Phục sinh năm 2015, một thanh niên Hồi giáo ôm bom tự sát đã trà trộn vào giữa đám đông đi tham dự Thánh lễ, nhằm tạo ra nhiều cái chết mang tính khủng bố. Một em cựu học viên Don Bosco tên là Akash Bashir lúc ấy đang làm bảo vệ của nhà thờ Thánh Gioan, đã nhào tới ôm chặt tên khủng bố và kêu gào để mọi người tránh ra xa. Em đã chết cùng với tên khủng bố, để bảo vệ sự sống cho nhiều người khác. Buổi lễ hôm đó có khoảng 1000 người đến tham dự. Trước khi chết, em đã ôm chặt tên khủng bố và nói với hắn ta : “Tao sẽ chết, nhưng tao sẽ không để cho mày vào bên trong nhà thờ”.
Vào ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã công nhận Akash Bashir như một ‘Đầy tớ Chúa’ (Servus Dei), mở ra triển vọng em sẽ trở thành một Chân phước (Beatus) tử đạo trong tương lai.
Xin thêm lời cầu nguyện cho các anh em Salêdiêng đang làm việc truyền giáo tại quốc gia đầy nguy hiểm nơi đây.
Văn Hào, SDB chuyển ngữ





Visited 13 times, 1 visit(s) today