(ANS – Goma) – Trung tâm “Don Bosco Ngangi” thuộc tỉnh dòng Salêdiêng Trung Phi, tại Goma, phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khẩn thiết kêu gọi tinh thần liên đới quốc gia và quốc tế: vào thứ bảy ngày 22 tháng 5, các tu sỹ Salêdiêng Don Bosco tại Trung tâm Thanh thiếu niên “Don Bosco Ngangi” cũng như tất cả cư dân của Goma đã rất đỗi bất ngờ, trước vụ phun trào núi lửa Nyiragongo, vào khoảng 18:30 giờ địa phương. |
Núi lửa đã ngừng hoạt động trong hơn 19 năm. Lần phun trào gần đây nhất, vào ngày 17 tháng 1 năm 2002, đã làm hơn 100 người thiệt mạng và bao phủ gần như toàn bộ phần phía đông của Goma bằng dung nham. Trong đợt tàn phá đó, hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa, đến tị nạn ở Gisenyi, vùng lân cận Rwanda, hoặc Sake – cách đó 25 km, thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo UNICEF, vụ phun trào hôm thứ Bảy tuần trước, tính đến nay đã khiến 15 người thiệt mạng; Ngoài ra, 159 trẻ em vẫn chưa được tìm thấy tính đến thứ Hai tuần trước. |
Vụ phun trào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hiện diện của Gia đình Salêdiêng trong thành phố. Vào khoảng 11 giờ 30 tối, các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế và dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu đã di tản tất cả trẻ em của trại trẻ mồ côi Maison Ushindi và các thanh thiếu niên của học viện thánh Kizito bằng các phương tiện sẵn có. |
Các tu sỹ Salêdiêng Don Bosco nói: “Một phép lạ đã xảy ra, vì dòng dung nham từ ngọn núi lửa gần đó đã dừng lại tại vị trí cách Trung tâm Don Bosco Ngangi vài mét. |
Hiện nay Trung tâm Thanh thiếu niên Don Bosco Ngangi tiếp nhận 250 trẻ em ở hai địa điểm trung chuyển: Maison Maman Marguerite với khoảng 135 trẻ nữ và các em nhỏ, và Maison Gahinja với khoảng 95 trẻ em và các bé trai từ 0 đến 19 tuổi. Điều kiện nơi ở của các trẻ em này rất bấp bênh. Không điện nước, không có không gian vui chơi, không đủ thức ăn. Các tu sỹ Salêdiêng ở Goma tỏ vẻ lo lắng: “Người ta tự hỏi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu!” |
Những người trẻ tại các công cuộc tông đồ Salêdiêng hy vọng sẽ tìm được sự giúp đỡ khẩn cấp từ những tu sỹ Salêdiêng. Gia đình các em đang chờ đợi để có thể bắt đầu lại và tin tưởng vào các sự giúp đỡ nhân đạo khẩn cấp. |
Ngoài số người chết, những người bị thương, mất tích và di tán, còn có hàng trăm ngôi nhà và tài sản cũng bị tiêu hủy thành tro. |
Sự phun trào của núi lửa Nyiragongo chỉ là một trong những thảm họa đã xảy ra gần đây trong khu vực: dịch bệnh Ebola, đại dịch Covid-19, những vụ giết người bừa bãi vào tháng trước (tại Ngangi, Majengo, Turunga và Buhene)… Và giờ đây, những chấn động vẫn tiếp tục khiến cư dân thành phố khiếp sợ, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người dễ bị tổn thương. |
Đối mặt với nghịch cảnh mới này, các tu sỹ Salêdiêng Don Bosco thuộc cộng đoàn Ngangi-Goma tha thiết kêu gọi những người thiện chí hãy đến để giúp đỡ những trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương đang được cộng đoàn coi sóc và rất nhiều những gia đình khác bị ảnh hưởng bởi thảm họa liên tục gõ cửa nhà họ.
Nguồn: |
Sống Vui chuyển ngữ
Visited 2 times, 1 visit(s) today