Trong buổi tiếp kiến chung hôm 18/11, ĐTC Phanxico nhắc nhở mọi người rằng: Đức Trinh nữ Maria là mẫu gương cầu nguyện của chúng ta, cả trong những lúc bình thường và những khi khó khăn nhất.
ĐTC tiếp tục loạt bài giáo lý của ngài về việc cầu nguyện, được trực tiếp từ thư viện tông tòa, không có tín hữu tham dự vì sự bùng phát trở lại của Covid 19 ở nước Ý. Tuần này ngài suy tư về mẫu gương cầu nguyện của Đức Maria.
ĐTC suy tư về việc Mẹ đang cầu nguyện khi sứ thần Gabriel đến để mang thông điệp cho Mẹ tại Nazareth. ĐTC nói: “Lời thưa ‘Này tôi đây’ tuy nhỏ bé nhưng lại bao la, làm cho tất cả thụ tạo nhảy mừng tại khoảnh khắc đó, đã được thưa trước đó trong lịch sử cứu độ, với nhiều lời thưa ‘này tôi đây’ khác, bởi nhiều người xin vâng phó thác, bởi nhiều người mở lòng ra đón nhận thánh ý Thiên Chúa.”
Mở lòng ra, và Thiên Chúa luôn luôn đáp lại…
Ngài lưu ý không có cách nào tốt hơn để cầu nguyện là đặt chính mình trong thái độ mở lòng ra. ĐTC giải thích: “Với cõi lòng rộng mở trước Thiên Chúa, ta sẽ nói: ‘Lạy Chúa, Chúa muốn gì, khi nào Chúa muốn muốn, và Chúa muốn thế nào.” Một cõi lòng rộng mở trước ý định Thiên Chúa là như thế. Và Thiên Chúa luôn luôn đáp lời.
ĐTC nhắc nhở: “Mẹ Maria của chúng ta ghi nhớ mọi chuyện trong lòng và đưa vào cuộc đối thoại của Mẹ với Thiên Chúa.” “Có người đã sánh ví tâm hồn của Mẹ Maria với một viên ngọc có vẻ đẹp tráng lệ vô song, được hình thành và mài giũa bằng sự kiên nhẫn đón nhận thánh ý Thiên Chúa qua những mầu nhiệm của Chúa Giê-su được chiêm niệm trong cầu nguyện.”
Thật đẹp biết bao nếu như…
ĐTC nói: “Thật đẹp biết bao nếu chúng ta cũng có thể giống Mẹ một chút thôi! Với một tâm hồn rộng mở trước Lời Chúa, với một tâm hồn thinh lặng, với một tâm hồn vâng phục, với một tâm hồn biết cách đón nhận Lời Chúa và để cho Lời ấy phát triển với hạt giống tốt cho Hội thánh.”
Kết thúc bài giáo lý, ĐTC nói: “Anh chị em thân mến, tiếp tục những bài giáo lý về cầu nguyện, chúng ta giờ đây chiêm ngắm Đức Maria như là một người phụ nữ cầu nguyện và là mẫu gương cho đời sống cầu nguyện của chính chúng ta.
Từ thời trẻ Đức Maria đã luôn cầu nguyện với lòng khiêm hạ, rộng mở trước bất cứ điều gì Thiên Chúa hướng dẫn Mẹ. Chúng ta thấy Mẹ đang cầu nguyện khi sứ thần Gabriel truyền tin rằng Mẹ sẽ là Mẹ của Con Thiên Chúa.
Những lời đơn sơ của Mẹ: “Xin hãy thành toàn điều này nơi con”, là khuôn mẫu cho tất cả mọi lời cầu nguyện, cốt yếu ở việc mở rộng cõi lòng tín thác vào thánh ý Chúa. Đức Maria luôn gần gũi với Con của Mẹ trong cầu nguyện tại những thời khắc then chốt của cuộc đời Người, ngay cả dưới chân thập giá. Trong niềm vui phục sinh, Mẹ luôn đồng hành trong cầu nguyện với Hội thánh mới được khai sinh. Vì thế, qua sự mở lòng trước quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ Thiên Chúa trở thành Mẹ của Hội thánh.
Thánh Lu-ca nói cho chúng ta rằng, Mẹ Maria “giữ gìn tất cả những điều này và suy gẫm trong lòng” (Lc 2, 19). Trong sự kết hiệp với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, cầu mong trái tim chúng ta cũng mở ra trước thánh ý Thiên Chúa qua việc suy gẫm những mầu nhiệm của cuộc đời và công trình cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô.
(Hồng Phước, SDB chuyển ngữ – Nguồn: zenit.org)