MẸ ĐẸP TUYỆT VỜI

MARIA PHÙ HỘ – MẸ ĐẸP TUYỆT VỜI

   Nét đẹp luôn được con người tìm kiếm. Người ta thường thích thú khi chiêm ngưỡng cái đẹp và cũng thật dễ dàng để nhận ra một nét đẹp nơi một vật thể. Ngắm nhìn một bông hoa hồng ngát hương, màu sắc rực rỡ, người ta cảm nhận được nét đẹp tươi mới, dễ chịu. Ngắm nhìn một viên kim cương, ắt rằng mọi người sẽ òa lên, trầm trồ bởi vẻ đẹp muôn màu lấp lánh, và ai cũng muốn sỡ hữu nó.

Nét đẹp luôn mang tính mới mẻ và sống động, nó không phải chỉ là những cái bên ngoài ta nhìn thấy, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn mỗi con người. Khi chúng ta ngước nhìn lên Mẹ Phù Hộ, chúng ta cũng cảm nghiệm những nét đẹp của Mẹ, không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn là vẻ đẹp tuyệt vời của các nhân đức. Đức Maria Phù Hộ xuất hiện cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng. Mẹ quả là người nữ “Đẹp Tuyệt Vời”.

ĐỨC MARIA ĐẸP RẠNG NGỜI VỀ ĐỨC THANH KHIẾT

Đầu tiên, đó là vẻ đẹp tuyệt vời về lòng thanh khiết. Trong muôn ngàn phụ nữ, Thiên Chúa đã ưu ái chọn Mẹ Maria, đặt làm mẹ nhân loại. Mẹ chính là Eva mới, là Đấng đầy ân sủng, và Mẹ có Chúa luôn ở cùng. Mẹ được ban cho đặc ân cao quý, ơn “trọn đời đồng trinh” để xứng đáng cưu mang Đấng Cứu Thế. Ngày 18 tháng 12 năm 1854, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Piô IX long trọng tuyên bố: “Mẹ là Rất Thánh Trinh nữ, ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai, do đặc ân phi thường của Thiên Chúa Toàn Năng, Mẹ đã được gìn giữ cho khỏi vết nhơ Tội nguyên tổ.”

Nơi Mẹ không chút vấn vương tội lỗi, Mẹ hoàn toàn trong sạch, trinh khiết. Các Thánh thường ca ngợi Đức Mẹ là kiệt tác tuyệt hảo của Thiên Chúa. Khi chiêm ngắm Đức Maria, Thánh Têrêsa diễn tả: “Tâm hồn Mẹ như lâu đài dát bằng những viên ngọc quý, như một Thiên Đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị”. Còn Thánh nữ Bernadets đã phải thốt lên rằng:“Mẹ đẹp lắm! Đẹp đến nỗi nếu ai đã nhìn thấy Mẹ một lần, thì người ta sẵn sàng chết để được thấy Mẹ trên Thiên Đàng mãi mãi”.

Don Bosco gọi Mẹ Maria là “Mẹ của đức thanh khiết”. Sự thanh khiết được biết đến trong Nguyện xá như nhân đức cao đẹp của Mẹ Maria để các thanh thiếu niên noi theo. Trong cuộc chiến cho sự trong sạch, hình ảnh của Mẹ Maria đạp đầu con rắn nhắc nhớ chúng ta về sự trợ giúp đầy uy quyền của Mẹ Phù Hộ cho sự chiến thắng tội lỗi và sự đổ đầy ân sủng ngay từ giây phút chúng ta kêu xin Mẹ.

Sự thanh khiết của Mẹ là nơi ở xứng đáng cho Con Chúa ngự trị, chính tâm hồn thanh khiết của Mẹ đã đem Chúa đến cho loài người. Phải chăng sự thanh khiết của Mẹ đã góp phần vào công cuộc cứu độ? Quả đúng vậy, sự thanh khiết của Mẹ là sợi dây thừng kéo chúng ta lên khỏi hố sâu tội lỗi, là chiếc cầu đem tình yêu vô biên của Chúa đến cho nhân loại. Nơi sự trinh trong của Mẹ Maria, Thiên Chúa đã gửi đến nhân loại một tâm hồn tuyệt đối trong trắng. Thiên Chúa đã muốn sự hoàn thiện của Mẹ trở thành món quà cho nhân loại. Bởi vậy, sự thanh khiết, toàn mỹ của Mẹ Maria khiến người ta nhìn ngắm mãi mà không chán, chiêm ngắm hoài mà không bị thất vọng.

ĐỨC MARIA ĐẸP RẠNG NGỜI VỀ SỰ THINH LẶNG

Tiếp đến, dung nhan Mẹ Maria còn toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời của sự thinh lặng. Mẹ thinh lặng với tâm hồn luôn sống trong sự tôn thờ Thiên Chúa. Mẹ chỉ nói để tôn thờ Thiên Chúa. Mẹ thinh lặng để chiêm ngắm nhưng việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Thánh Luca thuật lại: “Còn Maria thì ghi nhớ mọi điều và hằng suy niệm trong lòng”.

Nhiều người trong chúng ta chắc cũng từng thấy những tai họa đến từ lời nói, những lời điêu ngoa, vu khống, cáo gian, dèm pha đã gây nên bao đau khổ, thù hằn, chia rẽ giữa con người với nhau. Chỉ vì một lời nói trái ý do nhiều chuyện, châm chọc hay thách thức mà giữa hai người đang ngồi cùng bàn ăn với nhau có thể cầm dao chém nhau, giữa vợ chồng với nhau có thể xảy ra tranh cãi, còn hơn thế nữa, nếu đây là hai nhà lãnh đạo quốc gia thì có thể gây ra chiến tranh.

Còn với Mẹ Maria, Mẹ giữ thinh lặng để không nói những lời dư thừa vô ích. Mẹ thinh lặng để không nói về mình, không đề cao và không bào chữa cho chính mình. Trên đường lên núi Canvê khi thấy con mình vác thập giá, Mẹ đã thinh lặng bước đi từng bước để đồng hành với con Mẹ lên tới nơi Ngài sẽ dâng mình làm hiến lễ. Dưới chân thập giá Mẹ thinh lặng đau đớn mà không than trách một lời, nhìn con mình đổ từng giọt máu để đền tội cho nhân loại. Tất cả sự thinh lặng đó vì Mẹ biết rằng đó là tình yêu mà Thiên Chúa muốn dành cho con người.

Thiết nghĩ Mẹ Maria rất thích sự thinh lặng, vì thinh lặng khi ở trong chiều kích tương giao, nó biến thành lời nói ngọt ngào và sâu đậm nhất. Một câu chuyện kể rằng: Có một cặp vợ chồng trẻ nghèo nhưng lại giàu lòng đạo đức, họ khó khăn lắm mới sinh được một người con và họ đã hết lòng yêu thương con của mình. Nhưng một ngày kia đứa con nhỏ của họ mắc bệnh sốt xuất huyết, chạy chữa đủ cách nhưng đứa trẻ vẫn không khỏi. Giờ đây hai vợ chồng sức kiệt mà tiền cũng hết. Trong cơn tuyệt vọng, họ quỳ xụp dưới chân bàn thờ Đức Mẹ, không một lời bật ra khỏi bờ môi khô héo vì kiệt sức, nước mắt họ dàn dựa, chảy mãi không thôi. Trong thinh lặng đầy nước mắt ấy, không biết họ đã quỳ dưới chân Mẹ bao lâu. Nhưng khi chợt tỉnh giấc, họ nhận được tin là con của họ có dấu hiệu hồi phục. Cuối cùng đứa trẻ đã được cứu sống mà không cần chữa chạy gì thêm. Sự thinh lặng của đôi vợ chồng dưới chân Mẹ Maria dường như làm cho người khác nghĩ rằng: đó là sự im lặng của tuyệt vọng. Nhưng không phải vậy, đó không phải là sự câm lặng, đó là sự thinh lặng của tin tưởng, phó thác cho Mẹ. Vì thế sự thinh lặng đó đã làm lay chuyển lòng trắc ẩn của Mẹ Maria, và mẹ đã ban ơn giúp sức cho gia đình trẻ này.

ĐỨC MARIA ĐẸP RẠNG NGỜI TRONG TINH THẦN PHỤC VỤ

Sau cùng, nơi cuộc đời Mẹ Maria còn sáng lên vẻ đẹp của việc phục vụ cách âm thầm, khiêm tốn. Chắc chắn trong suốt cả cuộc đời trần gian, Mẹ luôn âm thầm phục vụ. Trong gia đình Nadaret bé nhỏ, Mẹ luôn tùng phục thánh Giuse, Mẹ cũng luôn chu toàn việc nuôi dạy trẻ Giêsu, bằng tất cả tình yêu Mẹ đã dành cho mái ấm mà chẳng kêu ca hay than trách điều gì.

Mẹ luôn sống giữa loài người như người tôi tớ. Mẹ đã ở lại nhà bà Êlisabet khoảng 3 tháng là để phục vụ người chị họ trong thời gian sinh nở. Thánh Luca dường như đã có ý nói tới tinh thần rất mạnh mẽ của Mẹ sau biến cố Truyền tin, Mẹ vui mừng và nhanh chóng đến với bà Êlisabet vì Mẹ muốn được chia sẻ niềm vui được phục vụ người chị họ của mình. Ở tiệc cưới Cana, Mẹ xuất hiện như người phục vụ, và phục vụ cách âm thầm khiêm tốn “Con ơi! Họ hết rượu rồi”. Cách phục vụ của Mẹ mang nét đẹp của sự tận tình, chu đáo. Mẹ đã đi bước trước và quan sát cách tỉ mỉ nhờ đó mà bữa tiệc không bị gián đoạn. Chính vẻ đẹp trong việc phục vụ âm thầm đó đã khắc nên thành danh hiệu của Mẹ đó là Đấng Phù Hộ đắc lực cho các tín hữu, cho ai muốn chạy đến với Mẹ, cậy trông nơi Mẹ.

Như thế, nét đẹp trong tâm hồn Mẹ luôn chứa đựng sự trong trắng, niềm phó thác trong thinh lặng cầu nguyện và một tinh thần phục vụ vì yêu thương con người. Bất kể nơi đâu khi chúng ta muốn có sự hiện diện của Mẹ, Mẹ sẽ luôn ở đó để ban ơn phù hộ cho chúng ta, chỉ cần chúng ta đặt hết niềm tin tưởng nơi Mẹ.

(Văn Cường, Tiền Tập Sinh SDB)

 

Visited 134 times, 1 visit(s) today