(ANS – Tijuana) – Tình hình sức khoẻ của người dân Mêxicô ngày một trở nên báo động kể từ khi Covid-19 được phát hiện. Hiện nay đã có hàng ngàn người bị nhiễm và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàng trăm ngàn người sống ở vùng biên giới, với ước muốn thực hiện “giấc mơ Mỹ”. Họ hầu hết là những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là những người sống bên lề xã hội. Thế nên, cộng đoàn “Padre Chava” đã mở cửa để phục vụ cho những người có hoàn cảnh như thế.
Trung tâm này vẫn tiếp tục phục vụ cho những người di dân, bởi vì họ hầu hết là những người bị bỏ rơi, theo nghĩa họ không điều kiện, không có đủ khả năng để mua lương thực, cũng như chi trả các khoản về dịch vụ chăm sóc y tế. Đối diện với vấn nạn này, những nỗ lực của chúng tôi để phục vụ họ phải tăng lên gấp đôi, vì số người gặp rủi ro do virus ngày một tăng lên. Theo lời Cha Augustin Novoa,SDB – giám đốc trung tâm: “Bởi vì, sự lây lan của virus nó âm ỉ, nhưng kéo theo sự nghèo đói, thiếu thốn đủ thứ, nên trong những ngày này tình trạng khan hiếm càng cao”.
Trong suốt hơn 30 năm qua, Trung tâm này đã phục vụ các bữa ăn, đồng hành và sẵn lòng phục vụ cho tất cả những người gặp khó khăn, đặc biệt những người di dân. Trước sự khủng hoảng của Covid-19, trung tâm đã tạm ngưng một vài hoạt động thường ngày khác, như hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý, tìm kiếm việc làm, dịch vụ cắt tóc, trường học cho trẻ và các hoạt động nguyện xá trong tuần.
Trong khoảng hơn ba tuần trở lại đây, điều này là không thể, nên “chúng tôi mời gọi họ nhận sự trợ cấp tại nhà và ngồi ăn trên bàn, để tránh sự tụ tập đông người”, – theo lời kể của Claudia Portela, một cộng tác viên salêdiêng phục vụ tại trung tâm. Tuy nhiên, trung tâm này vẫn mở cửa trễ hơn một tiếng rưỡi so với trước đây để phục vụ cho những ai cần thiết, với hơn 1200 phần thức ăn mang đi, bao gồm thức ăn, trái cây, nước và nhiều thứ cần thiết khác.
Những nhân viên phục vụ đều được chuẩn bị những đồ bảo hộ sức khoẻ theo đúng hướng dẫn của tổ chức y tế. Việc chăm sóc sức khoẻ vẫn tiếp tục được thực hiện và phục vụ cho hơn 40 bệnh nhân mỗi ngày. Các Bác sĩ là những người chịu trách nhiệm kiểm tra và kê đơn, cũng như là người có nhiệm vụ hướng dẫn những bệnh nhân có vấn đề về hô hấp, song song đó là nhiệm vụ tiếp tục chăm sóc và chữa bệnh cho những bệnh nhân khác nữa.
Trong tình cảnh như thế này, đóng của Trung tâm là điều không thể. Vì số lượng hàng ngàn người bị nhiễm và tình trạng trộm cắp, nghiện hút, và bạo lực ngày một gia tăng. Bà Portela cũng cho biết: “Trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động trong những tuần tới, nên rất cần sự cộng tác để có thể chi trả trong việc mua thực phẩm, gas, điện nước và sửa lại những trang phục y tế, để các nhân viên tình nguyện và y tế có thể tiếp tục công việc phục vụ người nghèo”.
Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ