ANS – Bukavu: Là vị truyền giáo Sa-lê-diêng người Ý phục vụ tại quốc gia này hơn 35 năm, cha Phê-rô Gavioli cho biết về hiện tình của quốc gia này: “Hiện nay, tình hình tại đất nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô không đến nỗi thảm hại như Châu Âu.” Dẫu sao, họ cũng phải thận trọng: Tại thủ đô đã có 50 ca nhiễm Covid-19 và khoảng 5 hay 6 người đã chết. Tại Bukavu nơi làm việc của cha Gavioli cũng có 2 trường hợp, và ngài nói tiếp: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình hình tệ nhất. Chúng tôi cầu nguyện và hi vọng rằng điều tệ hại nhất sẽ không xảy đến.”
Hiện giờ, các trường học, nhà thờ, chợ và biên giới đã đóng cửa. Các cuộc họp đông người đều bị nghiêm cấm. Mọi người được khuyến cáo ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các hành động phòng ngừa được khuyến cáo giống như mọi nơi trên khắp thế giới (rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách…) Các hành động phòng ngừa đã được khuyến nghị thực hiện như một thói quen giống như mọi nơi trên thế giới (rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách …).
Sau khi phát hiện hai ca dương tính với COVID-19 tại thành phố mình, các tu sĩ Sa-lê-diêng tại Bukavu thực hiện việc “hạn chế tối đa”, đồng thời tạm ngưng một số hoạt động đã hoạch định. Ngoài việc đóng cửa trường học trong những ngày vừa qua, các anh em cũng hủy các cuộc hội thảo và chỉ làm việc dưới hình thức giản lược. Trong khi đó thì các học sinh, các người ngoài làm việc tại trường học đã được gởi trả về gia đình của họ, ngoại trừ một số em ở xa hay không có gia đình nào muốn đón nhận các em. Ngay cả Thánh lễ cũng được cử hành một cách thận trọng.
Cha Gavioli tiếp: “Tuy thế, lời cầu nguyện của chúng tôi lại mở rộng ra với thế giới bên ngoài. Từ ngày 15 đến 24 tháng Ba, chúng tôi đã cử hành Tuần Chín Ngày kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu hiệp thông với Đại Gia đình Sa-lê-diêng. Tối 27 tháng Ba, nhờ vào Truyền Thông Va-ti-can, chúng tôi đã liên đới và hiệp ý cầu nguyện cách sống động với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô.”
Tuy nhiên, các người Sa-lê-diêng không thể ngừng làm việc, ngay cả có những cuộc tiếp xúc trực tiếp. Cha Gavioli chia sẻ: “Hàng ngàn gia đình quanh đây hằng ngày vẫn phải sống, phải dùng cơm tối muộn vì người mẹ trong gia đình phải buôn bán ngoài chợ. Nếu chợ đóng cửa, làm sao họ có thể nuôi nấng con cái được? Còn nếu cứ để họ tự do đi ra ngoài, thì hẳn dịch bệnh sẽ tràn lan. Những người mẹ này phải đối diện với một sự chọn lựa nan giải: Chết vì vi-rút Corona hay chết vì đói.”
Các nhà chức trách đã trao đổi với nhau để chọn lựa giải pháp: Người phụ trách cấp quốc gia chống dịch bệnh Corona, ông Jean-Jacques Muyembe cho biết, việc hạn chế đi lại trong thủ đô “không phải là điều bắt buộc” vì “cũng còn phải quan tâm tới những mặt khác của xã hội nữa”.
Cha Gavioli đưa ra nhận định kết: “Nạn dịch Covid-19 đưa chúng ta tới một liên đới mang tính toàn cầu. Thánh Phao-lô cũng đã nói tới một lối sống nhân bản và Ki-tô giáo như thế này: “Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều. (2 Cr 8,23)”
Trung Hoàn, SDB chuyển ngữ