(Bangkok, Thái Lan – 18.06.2019) – Trong khóa học hỏi về linh đạo Salêdiêng vừa qua được tổ chức tại Batulao, Philippines vào tháng Năm 2019, nhóm học viên đến từ Tỉnh dòng Thái Lan (THA) là nhóm đông nhất và cũng là nhóm có nhiều người đời nhất. Chính cha Giám tỉnh Gioan Bosco Theparat Pitisant đã khích lệ các học viên tham dự đông đảo. Đồng thời, đích thân ngài cũng đến tham dự khóa học và giúp thông dịch cho nhóm.
Sau khi tham dự khóa học và trở về Tỉnh dòng, 2 thành viên trong nhóm đã chia sẻ một vài cảm nghĩ và kinh nghiệm như sau:
1- Cha Anusit Chaphen, SDB (một linh mục trẻ mới chịu chức):
‘Tôi rất ấn tượng về khóa học này. Nhóm của chúng tôi đến từ Thái Lan và rất khác biệt so với các nhóm khác trong miền EAO, vì đa số chúng tôi là những giáo viên đang dạy học tại các nhà trường. Đây là cơ hội rất tốt để những người đời đang thông dự vào sứ mệnh Salêdiêng với chúng tôi hiểu được những nét đặc thù về linh đạo của chúng ta.
Các giáo viên trong nhóm chúng tôi đang dạy học tại nhiều trường Salêdiêng khác nhau tại Thái Lan, tại Lào hay tại Cambodia. Cũng may mắn, các thành viên đi tham dự khóa học đều là người Công giáo, chỉ có 1 vị là Phật tử. Đa số họ không biết tiếng Anh nên tôi phải làm công tác thông dịch. Mặc dầu có rào cản khá lớn về ngôn ngữ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn với bầu khí cùng những thành quả gặt hái được. Điều quan trọng nhất, đó là mọi người đều cảm thấy yêu mến Don Bosco và trân quý linh đạo mà Cha Thánh đã truyền thụ lại.
2- Cha Paul Trung, một hội viên Việt Nam đang truyền giáo tại Lào:
Tôi cám ơn Tu hội cũng như các Bề trên đã tạo điều kiện để tôi cùng với các thành phần trong đại Gia đình Salêdiêng có dịp hâm nóng lại tinh thần mà tôi đã sống trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng. Khóa học rất hữu ích, giúp tôi đào sâu về linh đạo và đoàn sủng mà Thánh Gioan Bosco đã lưu truyền lại.
Tôi đang làm việc tại Trung tâm Dạy nghề Don Bosco ở Viêng Chăn, Lào. Ước mơ của anh em chúng tôi là làm sao quảng bá đoàn sủng Salêdiêng qua việc phục vụ các bạn trẻ tại Lào, một đất nước rất nhỏ bé và nghèo nàn. Mỗi ngày, chúng tôi luôn cầu nguyện xin Chúa soi sáng để chúng tôi biết nhận ra những dấu chỉ thời đại, hầu biết được Chúa đang mong muốn nơi chúng tôi điều gì. Xin thêm lời cầu nguyện cho anh em chúng tôi.
Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ