(ANS – Yurimaguas) – Việc tìm kiếm những cách thức mới cho Giáo hội – một trong những mục tiêu của Thượng Hội đồng cho khu vực Pan-Amazon – phải dẫn đến việc hòa nhập và đắm mình vào những kinh nghiệm của Giáo hội trong khu vực. Cha Luis (Luigi) Bolla đã cố gắng xây dựng một Giáo hội mang tính mục vụ, một sự hóa thân của Tin mừng giữa các thổ dân Achuar ở Peru và Ecuador. Sau khi ngài qua đời, một người con tinh thần khác của Don Bosco, cha Diego Clavijo, đang tiếp tục công việc đó. Sinh ra ở Ecuador, người Salêdiêng này đã là một nhà truyền giáo ở Peru trong 18 năm và là một trong những người bắt đầu sự hiện diện của Salêdiêng ở Amazon Peru, vào năm 2001, cùng với cha Bolla.
Thưa cha, làm thế nào để Giáo hội mục vụ hoàn thiện chính mình giữa thổ dân Achuar, những khó khăn và bước tiến nào đã đạt được trong những năm làm việc vừa qua?
Tôi nghĩ điều cơ bản là sứ điệp của Tin mừng được truyền tải bằng ngôn ngữ của người bản xứ, với các hình thức và cách diễn đạt của nó. Đó là một công việc được bắt đầu bởi cha Bolla, nhà truyền giáo đã làm cho quá trình hiện diện trong cộng đoàn trở nên có hệ thống và liên tục hơn; ngài thực sự đã xoay sở để có thể đưa sứ điệp Tin mừng gieo vào trái tim của các gia đình, những người trẻ và trẻ em.
Mức độ nào là quan trọng đối với người thổ dân Achuar mà nhà truyền giáo mang ngôn ngữ từ ngoài vào và cố gắng tương quan hệ bằng ngôn ngữ của họ?
Đối với họ, tiếng Tây Ban Nha thực sự là một cái gì đó rất xa vời, ngoài tầm với. Tiếng mẹ đẻ của họ là ngôn ngữ họ thường sử dụng; một phần trăm là những giáo viên nói được một ít tiếng Tây Ban Nha và không có gì hơn thế. Các nhà truyền giáo từ Châu Âu đến vùng đất Châu Mỹ của chúng ta đã phải học tiếng Tây Ban Nha để loan báo Tin mừng. Đối với thổ dân Achuar, điều cơ bản là chúng ta giảng dạy bằng ngôn ngữ của họ, bây giờ họ đã dịch Tân Ước ra ngôn ngữ địa phương và họ nói: “Bây giờ, chúng tôi đã hiểu, bây giờ chúng tôi hiểu sứ điệp sâu sắc hơn, bây giờ chúng tôi có thể chia sẻ, chúng tôi có thể đi sâu hơn vào những sứ điệp đó”.
Theo khóe nhìn của Thượng Hội đồng về khu vực Pan-Amazon, làm thế nào trải nghiệm về thế giới của người thổ dân Achuar có thể chiếu sáng những con đường mới giữa các dân tộc Amazon khác?
Tôi tin rằng điều quan trọng là, với tư cách là một Giáo hội, chúng ta không cố gắng mở rộng quá nhiều, mà chỉ đơn giản là lấy một dân tộc và gắn bó sâu sắc với những người đó. Cam kết này dẫn đến thực tế là nhà truyền giáo và Giáo hội bản địa, trong trường hợp này đã xuất hiện, có thể thực sự đạt đến điều cõi lõi trong tâm hồn của người bản địa và làm sống lại cuộc sống của họ này bằng các giá trị của Tin mừng. Nếu chúng ta thành công trong việc tái tổ chức giữa các dân tộc bản địa khác, tổ chức lại các lãnh thổ và dân tộc, không chia thành các Giáo xứ, khu vực Giáo hội hoặc chính trị, nhưng bao gồm tất cả mọi người, thì tôi tin rằng kinh nghiệm này sẽ giúp ích rất nhiều.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ