
(BẾN CÁT, 02.03.2019) – Vào lúc 17 giờ, ngày thứ Bảy mồng 02.03.2019, Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Việt Nam đã đến kính viếng và cầu nguyện cho thầy Phêrô Dương Hiển tại Cộng thể Bến Cát, số 258/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.
Đến chủ sự nghi thức Kính viếng và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Sư huynh Phê-rô có cha Giuse Nguyễn Văn Am, Phó Giám Tỉnh, cùng với cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, Ủy viên Đào luyện của Tỉnh dòng, một số cha Giám đốc và các anh em hội viên Sa-lê-diêng thuộc nhiều cộng đoàn tại Sài gòn. Các linh mục thuộc cộng đoàn Bến Cát cũng tham dự và đồng tế trong Thánh lễ. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các anh em Thỉnh sinh, Tu sinh và một số em thuộc nhóm dấn thân, các thân bằng quyến thuộc của Thầy Sư huynh và bà con giáo dân trong giáo xứ.
Sau bài hát nhập lễ, cha Phó Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Văn Am, đại diện Tỉnh dòng, có lời cảm ơn vì 52 năm dâng hiến của Thầy trong ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng thuộc Tỉnh dòng Việt Nam.
Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước đã gợi nhắc lại nội dung bài Tin Mừng với lời lưu luyến của Thầy Giê-su, cũng là tâm tình lưu luyến của cả Tỉnh dòng đối với người anh em vừa ra đi khỏi trần gian. Sự kiên trì chịu bệnh của Thầy Sư huynh Phê-rô đã là một lễ tế dâng lên Thiên Chúa, mà Thầy đã vui lòng dâng hiến: “Không sao đâu! Mình biết bệnh của mình mà. Được thế này là tốt lắm rồi! Mình cầu nguyện cho anh em. Hãy cầu nguyện cho mình!”.
“Hãy cầu nguyện cho mình!” là sứ điệp Thầy Sư huynh nhắn gởi lại cho anh em trong Tỉnh dòng. Tỉnh dòng sẽ tiếp tục nhớ đến Thầy trong kinh nguyện và cả trong những hy sinh trong đời thường.
Trâm Yến, FMA