
(ANS – Madrid) – Said và Moha, là những người di cư trẻ đến Tây Ban Nha khi còn ở tuổi vị thành niên, trên một con thuyền, họ được đưa vào một căn hộ tiếp nhận khi đã đến tuổi trưởng thành và sống với những người trẻ khác. Họ đang học tập và làm việc nhờ vào một chương trình có tên là “Casa Garelli – Ngôi nhà của Garelli”.
Trung tâm dành cho trẻ vị thành niên tại Hortigin đang trên đà sụp đổ và chính quyền trung ương không đoán trước được các khoản tài chính có sẵn để duy trì việc tiếp nhận các vị thành niên nước ngoài bị bỏ rơi, những người mà cộng thể tự trị ở Madrid sẽ đưa vào đó. Nhiều người trong số những người trẻ này đã đến thủ đô của Tây Ban Nha sau khi trải qua những hoàn cảnh tàn khốc và bất thường; tuy nhiên, một số cộng đồng được chọn để đưa họ lên đã từ chối làm như vậy.
Ở giữa cuộc khủng hoảng của những người chưa thành niên này, đó là những câu chuyện cho phép chúng ta thấy rằng những người trẻ này cũng có thể có một tương lai khi đến tuổi và có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn với sự cam kết và công việc. Trong số những người khác, những câu chuyện này mang tên của Said và Mohamed hoặc “Moha”. Cả hai đều là những người đã 20 tuổi sống ở Madrid, đã di cư từ đất nước của họ để tìm kiếm một tương lai.
Said, một người Algeria, là người thứ hai trong bốn anh em, và quyết định thực hiện một chuyến đi đến nơi chưa biết khi còn là một trẻ vị thành niên. Em có một mục tiêu rõ ràng: tìm kiếm một tương lai. Có rất nhiều cơ hội ở đất nước của tôi so với ở đây.
Moha bỏ mẹ và hai anh em ở Bờ Biển Ngà. “Tôi đã rời bỏ đất nước của mình vì một mục tiêu rất rõ ràng và mạnh mẽ: có thể giúp đỡ gia đình và theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn”.
Moha đáp xuống bờ biển Cadiz, tại Tarifa, và kết thúc hành trình tại trung tâm tiếp nhận đầu tiên tại Hortigin. Sau một thời gian, họ được chuyển đến các nơi khác nhau: Said đến trung tâm công cộng tại Manzanares, và Moha tới một nơi khác gọi là “Paideia”.
Khi đến tuổi, họ phải rời khỏi các trung tâm vị thành niên và tham gia chương trình cộng đồng nhằm duy trì sự liên tục dành cho trẻ vị thành niên như Said và Moha, để đảm bảo tương lai cho họ.
Hiện tại, là một phần của chương trình cộng đồng, họ đã tham gia một chương trình có tên là “Casa Garelli – Nhà Garelli”, phụ thuộc vào Liên đoàn Pinardi, liên kết với những người Salêdiêng. Họ sống với 6 người trẻ khác ở vùng ngoại ô Carabanchel ở Madrid, trong một ngôi nhà được đặt tại Liên đoàn và được giám sát bởi một số nhà giáo dục phúc lợi xã hội.
Moha nói rằng: “Gần hàng rào xung quanh vùng Melilla của Tây Ban Nha, trong các khu rừng, có gần 15.000 người, và nhiều người trẻ đang chờ cơ hội để nhảy qua để họ có thể có một cuộc sống tốt hơn”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ