Cùng với các bạn trẻ, dành vài ba phút suy niệm mỗi ngày vào ban sáng

(Bangkok, Thái Lan – 16.09.2018) – Từ thời Don Bosco, Cha Thánh đã mời gọi những nhà giáo dục hãy cùng cầu nguyện với các bạn trẻ. Thách đố này vẫn còn mang tính thời sự đối với các anh em Salêdiêng chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt tại những nơi mà số người Công giáo rất ít.

Tuy nhiên, tại các trường Salêdiêng bên Thái Lan, các anh em SDB đã có nhiều sáng kiến để giúp các em học sinh cùng cầu nguyện với chúng ta, cho dầu đa phần các em là những Phật tử. Trước các giờ lớp, các em học sinh được mời gọi để cùng cất lên một lời kinh ngắn. Sau đó, các học sinh có khoảng 3 phút nghe huấn đức và suy niệm.

Tại các trường Salêdiêng bên Thái Lan, số học sinh Công giáo chỉ chiếm khoảng 0,3%. Nhưng tất cả các em, dù lương hay giáo, đều thuộc lòng lời kinh sau đây và cùng đọc chung với nhau sau 3 phút huấn đức:

“Lạy Thánh Don Bosco,

Xin Cha che chở chúng con,

giúp chúng con trở nên những công dân lương thiện

để phục vụ quê hương đất nước.

Xin giúp mọi người chúng con sống ngay lành theo gương Cha,

để mai sau chúng con được gặp Cha trên nước trời.”

Các nữ tu thuộc Tu hội đời ‘Con Nữ Vương Đức Maria’ (DQM), một nhóm trong Gia đình Salêdiêng, đang điều hành 1 nhà trẻ và 1 trường mẫu giáo ở Thái Lan. Mỗi ngày, các chị đều dành 20 phút để ban huấn đức cho các em học sinh. Trong giờ huấn đức ấy, các nữ tu cũng nói về Tin mừng Chúa Giêsu cho các bạn trẻ thiếu nhi.

Đây là những kinh nghiệm truyền giáo tại các cơ sở giáo dục Công giáo bên Thái Lan, do các anh chị em Salêdiêng điều hành. Chủ đề ‘Ngày Truyền giáo Salêdiêng’ năm nay cũng mời gọi chúng ta hãy phát huy những sáng kiến để ‘rỉ tai’ nói về Chúa Giêsu cho các em học sinh.

Bài viết từ Trường Đaminh Saviô bên Thái Lan
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 4 times, 1 visit(s) today