(ANS – Nairobi) – Phỏng vấn Thầy Paolo Vaschetto, 48 tuổi, một Sư huynh Salêdiêng với dấu chân của Don Bosco giữa Kenya, Ghana và Nigeria. “Mối liên hệ của tôi với Don Bosco được khởi đi ngay trong cuộc sống hàng ngày, mà không có ‘ấn tượng đặc biệt’. Tôi đã tham dự nguyện xá Salêdiêng của Bra, một thị trấn ở tỉnh Cuneo, nơi tôi sinh ra, và tôi cảm thấy mong muốn phục vụ Chúa với việc cống hiến bản thân mình cho những người trẻ, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất. Cơ hội sống và làm việc ở châu Phi chỉ là phần còn lại và đã tạo động lực cho ơn gọi của tôi”.
Niềm đam mê của Thầy dành cho sứ mệnh được khởi đầu như thế nào?
Trong những năm đầu đời Kitô hữu của tôi, cha tôi là kỹ thuật viên nông nghiệp và cựu sinh viên Salêdiêng, ông đã làm việc tình nguyện cho sứ mệnh Salêdiêng ở Embu, Kenya. Trong những ngày nghỉ hè, tôi thường tham gia với cha tôi khoảng một tháng, và khi cha tôi sử dụng các kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi bắt đầu được gieo hạt giống của cuộc sống truyền giáo qua việc nhờ sự tiếp xúc với những đứa trẻ nghèo nhất, một cách tự nhiên, đức tin của tôi đã trở nên mạnh mẽ và mảnh đất này cũng trở nên hấp dẫn với tôi.
Và điều đó phát triển như thế nào?
Trong mười 7 năm ở châu Phi, tôi đã làm mới mỗi ngày lời cam kết dành hết sức lực để thực hiện dự án giáo dục của Don Bosco và tôi luôn cố gắng làm tốt nhất ở Akure, Nigeria, sau đó ở Sunyani, Ghana và cuối cùng ở Ibadan, trở lại Nigeria lần nữa. Tôi đã nắm giữ các vị trí hành chính, nhưng may mắn thay, tôi luôn cùng làm với các sinh động viên của Nguyện xá, ở các trung tâm dành cho trẻ em đường phố hoặc trong các ngôi làng của khu rừng.
Thầy đã sống ở Nigeria trong nhiều năm. Sự hiện diện của người Salêdiêng được chuẩn bị như thế nào?
Chúng tôi có các trung tâm ở 8 thành phố và theo phong cách của chúng tôi, chúng tôi làm việc chủ yếu cho những trẻ em nghèo và bị bỏ rơi nhiều nhất. Các trường kỹ thuật và dạy nghề, giáo xứ, trung tâm thanh thiếu niên và những ngôi nhà chào đón trẻ em đường phố, là một số công trình danh giá của Tu hội và Giáo hội Công giáo ở một Bang, mà trong đó các vấn đề tôn giáo không phải là nguyên nhân gây xung đột. Việc đào tạo chuyên môn của những người trẻ tuổi, cùng với một sự đào tạo con người và dân sự vững chắc, là nền tảng cho một xã hội hòa bình và nhân đạo hơn.
Và sứ mệnh của Ibadan là gì, nơi mà Thầy hoạt động?
Don Bosco ở Ibadan có “sứ mệnh” đào tạo 80 sinh viên triết học, miệt mài suy tư về nền văn hóa Kitô giáo có liên quan đến văn hóa ngày nay như thế nào và hầu hết trong số họ sẽ bước theo ơn gọi tu sĩ hoặc linh mục. Hơn nữa, các cánh cửa của nhà thờ mở cửa hàng ngày để chào đón những người trẻ, chủ yếu là người Hồi giáo, những người được cống hiến cơ hội cho việc đào tạo con người, văn hóa và tôn giáo. Những cậu bé nghèo và bị bỏ rơi trên đường phố là một phần của chương trình có tên là “Kế hoạch dành cho các cậu bé của Bosco”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ