Vatican – Các bước đi của Giáo hội hướng đến những người trẻ: Nhận ra, Giải thích, Chọn lựa

(ANS – Vatican) – “Phải thận trọng hơn khi khiển trách những người trẻ vì thái độ xa cách của họ đối với Giáo hội “, thay vào đó, hãy hướng tới một “sự biến đổi cơ cấu liên quan đến cách mà chúng ta sống và làm việc cùng với nhau”. Đó là một số gợi ý được đưa ra bởi Cha Rossano Sala, SDB, thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục với chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự biện phân ơn gọi”, trong cuộc họp báo để giới thiệu Instrumentum Laboris – tài liệu làm việc dành cho các Nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới.

Những đóng góp của cha Sala dựa trên tình trạng hiện nay mà qua đó, Giáo hội có thể thực hiện được sứ mệnh của mình. Vì lý do này, bước đầu được đề xuất là thừa nhận hoặc nhận ra “những thách đố mang tính nhân văn và văn hóa” ngày nay: mối tương quan giữa tính cụ thể và cảm xúc, những phương pháp mới về việc cung cấp thông tin về chính mình và liên quan đến sự thật, những ảnh hưởng sâu sắc của thế giới kỹ thuật số đối với từng cá nhân, sự ngán ngẩm với các thể chế truyền thống, “nền văn hóa do dự”, sự tiếc nuối tâm linh…

Bước thứ hai liên quan đến một hình thức mới về việc giải thích những vấn đề ơn gọi, sự gạt bỏ ra một bên những tầm nhìn hẹp hòi mà Mục vụ Ơn gọi chỉ chú trọng đến ơn gọi để mục vụ và đời sống thánh hiến: “Đánh mất nền văn hóa ơn gọi đã khiến chúng ta rơi vào một xã hội không có sự ràng buộc và không có phẩm chất”. Cha Sala nói thêm rằng, đó chỉ là một khóe nhìn của một việc tìm kiếm ơn gọi trong một cảm thức chung mà những người trẻ có thể phát triển một tính cách vững chắc và đúng mực.

Sau đó, cha Sala đã bày giai đoạn quyết định của sự chọn lựa: đó là giai đoạn mà các tổ chức Giáo hội phải dũng cảm để đánh đổi, hoàn toàn thách thức chính mình. Trước hết, bằng cách gần gũi với những người trẻ dựa trên cơ sở hàng ngày trong một quá trình đồng hành thể hiện “tính ưu việt không thể tranh cãi và bàn luận của cuộc sống hằng ngày dành cho việc chăm sóc mục vụ của những người trẻ”. Sau đó, phải thực sự làm cho việc diễn tả tình huynh đệ và cộng đoàn như là nơi và vị trí trong đó, thật là tốt đẹp để lớn lên như một đứa trẻ hoặc một người trẻ, những môi trường của sự hiệp thông đối phó với một thế giới đẩy con người đến sự cô lập.

Cuối cùng, cha Sala nhấn mạnh một yếu tố được lan rộng khắp nơi, mà gần như không nhìn thấy, hoặc dưới hệ thống ra-đa, tất cả tài liệu và cũng tạo thành nét đặc trưng của Salêdiêng: cam kết trao ban nhiều hơn cho những người nhỏ bé: đó là quan tâm mục vụ dành cho người nghèo và người đang cần sự giúp đỡ mà sự tín nhiệm của Giáo hội diễn tả và thông qua các đề xuất hành động và phục vụ tự nguyện mà rất nhiều người trẻ đến để tìm kiếm và nêu lên những thắc mắc của họ về ơn gọi và vai trò cá nhân trong cộng đoàn những người tin.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 9 times, 1 visit(s) today