Thánh vịnh 34 đã viết rằng: “Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời”. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cũng biết lắng nghe tiếng than khóc và cùng nhau hành động vì người nghèo.
Ngài đã viết những lời này trong sứ điệp của Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 2, được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2018, với chủ đề: ‘Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời’. Vatican cũng đã cho đăng tải sứ điệp này ngày 14 tháng 06 năm 2018.
Đức Thánh Cha đã nói rằng: “Chúng ta đã biết, trên tất cả, Thiên Chúa lắng nghe những người kêu xin Ngài và cũng thật tốt lành cho những ai tìm nơi trú ẩn bên Chúa, trái tim của họ sẽ vơi bớt nỗi buồn, sự cô đơn và loại trừ. Thiên Chúa lắng nghe những người bị áp bức về phẩm giá, và chưa có sức mạnh để tìm kiếm và đón nhận ánh sáng và sự ăn ủi. Ngài lắng nghe những người bị ngược đãi vì danh nghĩa của sự công lý sai trái, bị áp bức bởi chính sách không tương xứng với danh xưng và bị đe dọa bởi bạo lực”.
Trích dẫn từ Thánh vịnh 34, Đức Thánh Cha đã giải thích 3 động từ mà tác giả đã sử dụng:
Than khóc: “Tình trạng nghèo đói không thể diễn tả bằng một từ, nhưng trở nên tiếng kêu xin tới tới Trời và vươn tới Thiên Chúa. Tiếng kêu của người nghèo được diễn tả thế nào nếu không phải là sự đau khổ và cô đơn của họ, sự lừa gạt và niềm hy vọng của họ?
Trả lời: “Thánh vịnh nói với chúng ta, Thiên Chúa không chỉ lắng nghe tiếng khóc của người nghèo, nhưng ngài còn đáp lời họ. Câu trả lời của Ngài như được chứng thực trong toàn bộ lịch sử cứu độ, là sự chia sẻ tất cả tình yêu với hoàn cảnh của người nghèo”.
Tự do: “Người nghèo trong Kinh Thánh sống với sự chắc chắn rằng, Thiên Chúa can thiệp với sự đồng ý của họ để phục hồi phẩm giả của họ. Nghèo đói không phải là do chính nó mà là do sự ích kỷ, tự mãn, tham lam và bất công”.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy lắng nghe tiếng than khóc để nhận ra điều đó và để cẩn thận khi nói “quá nhiều về bản thân… không thể lắng nghe được họ”. Đức Thánh Cha bày tỏ sự lo ngại rằng, “nhiều sáng kiến, bằng công đức và cần thiết của chính họ, có dụng ý để làm vui lòng những người thực hiện chúng hơn là sự chân nhận thực sự tiếng kêu của người nghèo”.
“Chúng ta bị lôi cuốn trong một nền văn hóa bắt buộc chúng ta phải nhìn vào gương để nuông chiều chính mình, chúng ta tin rằng một cử chỉ của lòng vị tha là đủ mà không làm tổn hại trực tiếp đến chính mình”.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cổ vũ tinh thần vui mừng trong việc kỷ niệm ngày Thế giới Người nghèo và sử dụng như một cơ hội để cùng nhau cầu nguyện với nhau như một cộng đoàn và có thể chia sẻ một bữa ăn Chúa Nhật với nhau.
Đức Thánh Cha kết luận rằng:
“Cha mời gọi các Giám mục, Linh mục, đặc biệt là thầy Phó tế, được đặt tay để phục vụ người nghèo (Cv 6,1-7), cũng như các tu sĩ và tín hữu trong các giáo xứ, các hiệp hội và phong trào trong Giáo hội hãy làm cho các tín hữu đáp trả tiếng mời gọi của Giáo hội đối với những người nghèo, để sống ngày Thế giới Người nghèo này như một khoẳnh khắc đặc biệt của cộng việc Tân phúc âm hóa. Những người nghèo cảm hóa chúng ta, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày nét đẹp của Tin mừng. Chúng ta đừng để lãng phí cơ hội của ân sủng này”.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ