Hai Tập viện nhỏ bé nhất trong miền EAO thể hiện lòng yêu mến Mẹ Maria trong tháng Năm

(Tokyo, Nhật Bản – 31.05.2018) – Hiện nay trong miền EAO của chúng ta có 8 Tập viện. Tập viện tại Việt Nam có 23 tập sinh; Tập viện tại Đông Timor có 21 tập sinh; Tập viện tại Inđônêsia có 12 tập sinh; Tập viện tại Philippines có 10 tập sinh; Tập viện tại Hàn Quốc có 2 tập sinh; Tập viện tại Thái Lan có 2 tập sinh. Riêng 2 Tập viện tại Nhật Bản và tại Thái Bình Dương (quần đảo Fiji và đảo Suva), mỗi nơi chỉ có 1 tập sinh. Như vậy, miền EAO của chúng ta trong năm nay có tất cả 82 tập sinh.

Tại những Tập viện có đông tập sinh, việc tổ chức các sinh hoạt đạo đức khá dễ dàng. Nhưng tại 2 Tập viện chỉ có ‘một thầy một trò’ như tại Nhật bản hay tại Fiji, điều đó không đơn giản.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin chia sẻ cách thể hiện lòng yêu mến đối với Mẹ Maria trong tháng Năm tại 2 Tập viện bé nhất trong miền, đó là Tập viện tại Nhật Bản với 1 tập sinh duy nhất, thầy Arakawa, và Tập viện ở quần đảo Fiji cũng với 1 tập sinh duy nhất, thầy Afia Enosa.

Cha Tập sư Micae Lập đã bộc bạch như sau:

Xin chúc mừng lễ Mẹ Thăm viếng ngày hôm nay. Tập viện tại Chofu tuy chỉ có 1 tập sinh, nhưng chúng tôi cũng muốn diễn bày lòng yêu mến đối với Mẹ Maria cách đặc biệt. Ngày hôm nay, chúng tôi cùng lần hạt mân côi, và cũng cử hành việc tiến hoa dâng kính Đức Mẹ. Chúng tôi ngắt những bông hoa trong vườn của cộng đoàn để dâng lên Mẹ. Chúng tôi cùng nhau nghe một đoạn sách thiêng nói về lòng yêu mến Mẹ. Tuy chúng tôi chỉ có 2 người, 1 tập sinh và 1 tập sư, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy có sự hiện diện của Chúa Giêsu, của Đức Maria và của Thánh Giuse trong cộng đoàn nhỏ bé nơi đây. Đặc biệt, chúng tôi vẫn tin rằng Don Bosco đang ở với chúng tôi. Tập viện tại đây nằm trong cộng thể Chofu rộng lớn với 15 anh em hội viên”.

Từ quần đảo Fiji, tập sinh Afia Enosa cũng chia sẻ như sau:

“Xin chào các bạn hữu và mọi người xa gần. Xin được chia sẻ 2 biến cố để lại nơi tôi nhiều dấu ấn trong thời gian qua. Trước hết, tôi cùng các thầy Hậu Tập viện vẫn đi dạy giáo lý hằng tuần cho các em thiếu nhi vào các ngày Chúa Nhật sau Thánh lễ ban sáng. Không chỉ dạy các em về đời sống đức tin, nhưng qua các em nhỏ, tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm để kiện cường đức tin nơi chính bản thân mình. Vì thế, khi kết thúc tháng hoa, tôi đã dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng hôm nay, xin Mẹ là Đấng Phù hộ các Kitô hữu cũng phù trợ các anh em Tập sinh chúng con, giúp chúng con yêu mến Chúa Giêsu hơn, biết sống với Chúa và hăng say đem tình yêu Chúa đến với những người mà Chúa sai chúng con tới. Xin Mẹ Maria là bà giáo giúp đào luyện và uốn nắn chúng con. Xin Mẹ cũng chở che Tu hội, bảo vệ Gia đình Salêdiêng và các bạn trẻ mà Chúa trao phó cho chúng con coi sóc.”

Xin chúc mọi người tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu với nhiều hoa trái. Thánh Tâm Chúa là ‘Trường Đào luyện’ của tất cả các anh em Salêdiêng chúng ta.

Bài viết của Cha Tập sư Micae Lập SDB, Tỉnh dòng Nhật Bản

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 7 times, 1 visit(s) today