Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Anh em Tiền Tập và Tập sinh đã có một ngày giao lưu thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa tại Cộng Thể Thánh Tâm Ba Thôn, Buổi giao lưu Hòa cùng với tâm tình tháng hoa dâng Mẹ Maria, được thể hiện với chủ đề “Nhịp bước Mẹ và con”. Hiện diện trong buổi giao lưu học hỏi của hai Cộng Thể có cha Giuse Nguyễn Văn Bộ – Giám đốc cộng thể Ba Thôn, cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Giám đốc cộng thể Cầu Bông, cha Tập sư, quý Bề trên, quý Sư Huynh, các Thầy hộ trực, cùng 41 anh em Tập Sinh và Tiền Tập.
Ngay khi vừa tới cộng thể Ba Thôn, anh em Tiền Tập đã thực sự ngỡ ngàng và thích thú với phần chào đón vui tươi trong bầu khí thân thương tình gia đình, qua những bài kèn, bảng trang trí và góc “nghệ thuật kỷ niệm nữa”. Sau phần ổn định và khai mạc của Cha Tập Sư, Cha giáo Giuse Đỗ Đức Dũng chia sẻ cho anh em một đề tài hết sức thú vị “vẻ đẹp của đời sống Thánh Hiến”. Bài chia sẻ của cha tuy ngắn gọn, đơn sơ nhưng không kém phần sâu sắc, giúp anh em nhận ra “vẻ đẹp của đời sống Thánh Hiến không đơn thuần dừng lại trên nét đẹp hình thể, nhưng nó được phản chiếu qua chính tâm hồn và cỏi lòng của mỗi người tu sĩ”. Sau bài chia sẻ của Cha Giuse, anh em hai lớp đã có một buổi Academi thật ý nghĩa và sâu sắc, điều này phần nào thể hiện rõ sự xác tín và trưởng thành trong ơn gọi của anh em qua từng tiết mục biểu diễn. Cách riêng, trong bài chia sẻ của một em Tiền tập và tiết mục câu chuyện ơn gọi của một thầy Tập sinh đã thể hiện sự cảm nhận, và sự xác tín của anh em trong ơn gọi, giẫu đôi lúc anh em phải đối diện với những hoàn cách khó khăn và thất vọng nhất.
Thánh lễ thật sốt sắng và lắng đọng cũng là trọng tâm của ngày gặp gỡ. Cùng với quý Cha đồng tế, anh em hai lớp hòa trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân ơn gọi mà Ngài trao ban. Qua Bài giảng của cha Giám đốc Cầu Bông, anh em có dịp nhận biết thêm những mẫu gương sống động trong các cộng thể về lòng sùng kính mẹ Maria như Cha cố Nam ở Ba Thôn, Cha Bình ở Cầu Bông. Những hình ảnh đó cũng là tấm gương, là lời mời gọi cho mỗi người chúng con chạy đến với Mẹ nhiều hơn qua việc lần hạt mân côi, cầu nguyện…
Sau giờ cơm gia đình tràn đầy niềm vui và tiếng cười bởi những món ăn ngon và các tiết mục “cây nhà lá vườn”, các anh em cũng đã có thời gian chia sẻ nhóm nhỏ những câu hỏi gợi ý và những thắc mắc ưu tư của nhau. Giờ thể thao là phần không thể thiếu trong chương trình giao lưu này, cả hai nhà đã ”trình diễn” những trận cầu đẹp mắt và sôi động
Sau một ngày giao lưu trọn vẹn, cả hai nhà cũng quay quần bên nhau trao nhau những lời cảm ơn, những món quà lưu niệm, những lời cầu chúc tốt đẹp, cầu chúc cho nhau luôn xác tín trong ơn gọi và năng chạy đến với Mẹ nhiều hơn. Kết thúc ngày giao lưu là nhắc nhở và đáp từ của Cha Cố, Ngài cũng không quên gởi lời tri ân Chúc bình an cho anh em Tiền Tập trở về Cộng thể.
BTT. Cầu Bông