🌾CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN –NĂM B 🌴 NIỀM XÁC TÍN CÁ NHÂN

🌱Mc 8,27-35
‘’Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’’
✍Đã gần 04 tháng từ khi lệnh giãn cách được ban hành tại Thành phố Sài Gòn, người tín hữu đã không có điều kiện đến tham dự phụng vụ tại nhà thờ, chỉ mời gọi tham dự Thánh lễ trực tuyến. Có những lo ngại là sau khi xã hội trở lại giai đoạn bình thường thì tâm tình người giáo dân thế nào đây? Tôi tạm suy nghĩ và chia ra như thế này:
🍀 Có những người trước đây siêng năng tham dự phụng vụ, thì họ luôn hướng về nhà thờ. Chắc chắn khi được phép là họ sẽ tìm đến với Chúa.
🍀Có những người có thể trước đây đi chỉ vì thói quen, hay do luật buộc. Nhưng sau khi đã chứng kiến những thách đố chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ sẽ có những trải nghiệm về cuộc sống cụ thể hơn để mà sốt sắng trở lại với Chúa.
🍀Và cũng có những người do đã trải qua một thời gian khá dài không đến nhà thờ, tâm tình họ cũng nguội lạnh, thì chắc hẳn họ sẽ có nguy cơ trở nên ‘’ khô khan’’lòng đạo hơn.
🍀Tin Mừng thánh Marco hôm nay cho ta thấy một cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu với các môn đệ, Ngài hỏi họ: ‘’Người ta nói Thầy là ai?’’(c.27). Các môn đệ thưa: ‘’Có người nói Thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại nói là một ngôn sứ nào đó’’(c.28). Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại quan điểm của đám đông, của những người khác, mà Ngài muốn đặt vấn đề với chính các môn đệ: ‘’Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?’’(c.29)
+ Đám đông nói Chúa Giêsu là ai? Sao cũng được, Ngài không quan tâm về điều này.
+ Ngài muốn chính các môn đệ, từng người một nói lên điều xác tín về Thầy của mình. Điều đó mới là một sự nhận thức quan trọng, có liên hệ đến cả tiến trình ơn cứu độ, liên hệ đến vận mệnh từng người môn đệ. Và Phêrô đã tuyên xưng: “”Thầy là Đấng Kitô’’ (c.29)
🍀Chính từ niềm xác tín cá nhân này, mà Chúa Giêsu mới bắt đầu nói cho các môn đệ hành trình cứu độ trần gian của Ngài. Hành trình đó không phải là một cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc theo lẽ thường tình của nhiều nhà cách mạng vẫn làm. Hành trình của Chúa Giêsu là băng qua sự khốn khó của thập giá: bị bắt, bị đánh đòn, bị sỉ nhục, bị giết chết nhưng ba ngày sau sẽ sống lại. Từ mặc khải đó, Ngài nhắc nhở con đường theo Chúa các môn đệ muốn đi là :’’phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo’’(c.34).
🍀Có được niềm xác tín cá nhân thì cho dẫu thời thế gặp thách đố, cho dẫu lòng người đầy mưu mô, thì người của Chúa vẫn can đảm dấn bước dù biết trước có nhiều thử thách, như bài đọc 01 trích sách ngôn sứ Isaia viết:
‘’Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi’’ (Is 50,6-7).
🍀Và như thế nếu như đã có một thời gian dài không đến nhà thờ, nhưng ai có niềm xác tín cá nhân, thì họ vẫn sẽ mạnh mẽ và tôi luyện đức tin trong gian nan thử thách. Nhất là khi đối chạm với ‘’thập tử nhất sinh’’ vì covid vừa qua.
🍀Có được niềm xác tín cá nhân, thì người môn đệ sẽ không ở yên một cách thụ động, mà hẳn sẽ có những sáng kiến để làm cho mối tương quan mình với Chúa được triển khai bằng những hành động cụ thể để cống hiến cho cuộc sống như là một sự biểu lộ niềm tin. Như chính bài đọc 02, thư của Thánh Giacobe Tông đồ viết:
‘’Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết…bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không có hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin’’(Gc 2,17-18). Và điều này có thể kiểm chứng trong qua những sự kiện chúng ta chứng kiến:
🍄Vì tin mà các tu sĩ, linh mục Công giáo đã sẵn sàng đăng ký đi phục vụ tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ các y bác sĩ, giúp đỡ các bệnh nhân.
🍄Vì tin mà nhiều dòng tu, nhiều nhà thờ đã liên tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm nâng đỡ những người nghèo túng, khó khăn trong lúc dịch bệnh đang hoành hành.
🍄Vì tin mà có nhiều người ngày đêm âm thầm cầu nguyện liên lỷ, sẵn sàng đóng góp công sức tiền của cho các chương trình phúc lợi giúp đỡ đồng bào trong đại dịch.
Chính niềm xác tín cá nhân đã cho chúng ta thấy có một đất nước biết bảo bọc nhau trong khó khăn, có một thành phố luôn hào sảng chia sẻ cho nhau để vượt qua dịch bệnh, có những tâm hồn quảng đại phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi trong những giờ phút nguy nan.
🍀Lúc này đây, mỗi người chúng ta hãy trả lời câu Chúa Giêsu hỏi: ‘’ CÒN CON, CON NÓI THẦY LÀ AI?’’. Bạn hãy trả lời câu hỏi của Ngài không bằng những ngôn từ hoa mỹ làm gì? Vì Ngài không muốn nghe những ngôn từ trên môi miệng, mà hãy trả lời bằng hành động cụ thể để biểu lộ niềm tin và bằng chính cuộc sống tin yêu ,lạc quan sẵn sàng ‘’vác thập giá theo Ngài’’ kể cả lúc gặp thách đố./.
✍ Phêrô Phạm Huy Hoàng SDB
Visited 6 times, 1 visit(s) today